1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Thuận:

Hai anh em mất tích, nghi mẹ ruột “bắt cóc”

Tính đến hôm qua (16/6) là đã năm ngày kể từ khi người nhà của Trần Quốc Đạt (9 tuổi) và Trần Quốc Nghĩa (8 tuổi), ngụ phường Thanh Sơn, TP Phan Rang, Tháp Chàm, phát hiện hai em mất tích.

Theo bà Lê Thị Tuất, bà nội của Đạt và Nghĩa, vào tối 11/6, có một người đàn ông đến nhà nhờ bà hốt thuốc Nam về cho con uống. Trong lúc bà Tuất hốt thuốc, người này sai bé Đạt ra ngoài mua giùm gói thuốc lá. Khi bé Đạt mua thuốc lá về và đưa tiền thừa bốn ngàn đồng thì người này cho luôn bé Đạt. Đạt liền rủ em Nghĩa đến quán mua bánh. Lập tức vị khách lạ cũng đi theo. Đến khuya không thấy hai cháu trở về, bà Tuất gọi cả nhà tỏa ra các hẻm đi tìm nhưng hai bé bặt tăm luôn từ đó.

 

Chị N người hàng xóm tình cờ trông thấy lúc bé Đạt chờ lấy thuốc lá và tiền thừa, có hai phụ nữ bịt kín mặt, đội mũ bảo hiểm đứng trong hẻm gọi Đạt. Một người choàng vai nói nhỏ điều gì với Đạt. Sau đó, cả hai phụ nữ vội vàng bỏ đi. Khi người nhà hoảng hốt đi tìm Đạt, Nghĩa thì chị N mới sực nhớ câu chuyện.

 

Cơ quan công an đang tập trung vào nghi can số một là mẹ của Đạt, Nghĩa. Năm 2005, cha của Đạt, Nghĩa bị tòa tuyên án tù về tội đánh bạc thì chị N.T.M.T - mẹ của hai em rời khỏi nhà chồng đi đâu không rõ. Suốt ba năm qua, chị T không liên lạc với con và gia đình bên chồng.

 

Theo bà Tuất, chị T đăng ký thường trú tại phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang. Không hiểu lý do vì sao khi làm giấy khai sinh cho con, chị T lại khai họ tên mẹ là Trần Thị Thu Hà.

 

Năm ngày qua, gia đình bà Tuất không tìm gặp được chị T và chị T cũng không còn cư trú ở Nha Trang. “Nếu hai cháu Đạt, Nghĩa không theo mẹ mà bị người khác bắt cóc thì sao?” - bà Tuất lo lắng. Sự thật ra sao đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

 

Cách đây sáu tháng, tại Phan Rang (Ninh Thuận) cũng đã xảy ra một vụ bắt cóc em gái 11 tuổi. Hôm đó, em này đi học về thì bị hai thanh niên bịt mặt vỗ vai, giả vờ hỏi đường rồi làm em hôn mê. Giữa đường đến Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), em gái này hồi tỉnh, chạy thoát được. Đến nay Công an TP Phan Rang vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

 

Theo Minh Trân

Pháp luật TPHCM