1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hai anh em chết giữa đồng: Lời hứa bánh kem sinh nhật không thành hiện thực!

(Dân trí) - "Ngày 14/7 tới đây là sinh nhật lần thứ 8 của thằng Toàn. Đã bao năm rồi nó ước ao có chiếc bánh kem, tôi hứa với nó sinh nhật lần này mẹ sẽ mua để 3 mẹ con cùng mừng sinh nhật. Vậy mà 2 anh em nó bỏ tôi ra đi mãi mãi…" - người mẹ nghẹn ngào trước di ảnh 2 con trai.

Suốt cả ngày hôm nay (13/7), sau khi chôn cất 2 đứa con trai xấu số là cháu Trần Phúc Toàn (8 tuổi) và Trần Nhật Tấn Quốc (4 tuổi), chị Trần Thị Thúy Hằng (35 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) ngồi thất thần bên bàn thờ nhỏ có di ảnh 2 con, khóc thương thảm thiết.


Chị Hằng đau đớn trước sự ra đi của 2 đứa con trai nhỏ.

Chị Hằng đau đớn trước sự ra đi của 2 đứa con trai nhỏ.

Ra đi trước ngày sinh nhật

Thắp nén nhang cho các con, người mẹ trẻ nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Hai đứa con tôi bất hạnh từ nhỏ khi chúng sớm bị cha bỏ rơi, tôi phải đưa chúng về tá túc nhà ông bà ngoại”.

Hàng ngày, chị Hằng đi làm ở khu công nghiệp gần nhà, 2 đứa con nhỏ được ông bà ngoại trông coi.

Sáng ngày 11/7, Toàn dắt em đi chơi nhưng đến tận trưa rồi chiều tối cùng ngày vẫn không thấy về. Đến lúc đi làm về, chị Hằng hốt hoảng đi tìm rồi báo công an xã.

Suốt đêm hôm đó, người dân cả thôn, ấp cùng lực lượng công an, dân quân xã… soi đèn khắp nơi để tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả.

“Đến sáng sớm hôm sau (12/7), một người đàn ông địa phương trong lúc đi câu cá đã phát hiện thi thể 2 đứa con trai của tôi nằm chết dưới ruộng lúa trên địa bàn ấp 1, cách nhà hơn 500m. Ngày 14/7 tới đây là sinh nhật lần thứ 8 của thằng Toàn. Đã bao năm rồi nó ước ao có chiếc bánh kem, tôi hứa với nó sinh nhật lần này mẹ sẽ mua để 3 mẹ con cùng mừng sinh nhật. Vậy mà 2 anh em nó bỏ tôi ra đi mãi mãi…”, chị Hằng nghẹn ngào.

Nghi do đuối nước

Đưa phóng viên đến hiện trường là cánh đồng lúa nằm ngập trong nước, nằm khá xa khu dân cư thuộc địa bàn ấp 1, xã Đức Hòa Đông, chị Hằng cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an đã thông tin, vị trí 2 con chị Hằng tử vong bên dưới có mương nước dài và sâu khoảng 1,3m.

Hiện trường đồng ruộng, nơi phát hiện thi thể hai cháu nhỏ.
Hiện trường đồng ruộng, nơi phát hiện thi thể hai cháu nhỏ.

“Có thể 2 con của tôi rời khỏi nhà đi chơi, khi đi ngang qua cánh đồng lúa này, chúng đã lội xuống bắt cua, cá và đã lọt xuống mương chết đuối”, chị Hằng nhận định.

Chị Hằng bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng chủ của khu ruộng đất nói trên tạo ra mương sâu nguy hiểm nhưng không có bất cứ rào chắn hay biển cảnh báo nào, và đó có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 con chị.

Chiều ngày 13/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Đức Hòa Đông cho biết, qua báo cáo, nhận định ban đầu về cái chết của 2 cháu Toàn và Quốc là do tai nạn đuối nước. Tuy nhiên, theo ông Sỹ, nguyên nhân chính thức phải chờ kết luận của CQĐT có thẩm quyền.


Hiện trường nơi 2 cháu Toàn, Quốc tử vong là cánh đồng ngập sâu trong nước, bên dưới có con mương dài và sâu hơn 1,3 m.

Hiện trường nơi 2 cháu Toàn, Quốc tử vong là cánh đồng ngập sâu trong nước, bên dưới có con mương dài và sâu hơn 1,3 m.

“Mương nước sâu nói trên là do chủ đất múc đất để đắp bờ và các cháu nhỏ không phát hiện đã té xuống gặp nạn. Đảng ủy xã đã chỉ đạo lãnh đạo UBND, công an xã yêu cầu chủ đất phải có biện pháp rào chắn, đặt biển báo nguy hiểm để cảnh báo, nhằm tránh những tai nạn thương tâm tiếp tục xảy ra”, ông Sỹ thông tin thêm.

Theo ông Sỹ, sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo UBND huyện Đức Hòa, UBND xã Đức Hòa Đông cùng nhiều đoàn thể đã đến thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình 2 cháu bé; riêng chủ đất cũng đã đến chia buồn và hỗ trợ gia đình 2 cháu số tiền 10 triệu đồng.

Đăng Lê