Hà Nội: “Xác” cây cổ thụ “bình yên” giữa phố
(Dân trí) - Ngày ngày người qua đường Hai Bà Trưng đều nhìn thấy một cây xà cừ chết khô rất lớn “tọa” trước số nhà 88. Cái cây ngày càng mục ruỗng và có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào.
Theo những người dân nơi đây, cây xà cừ này đã chết khô từ cách đây ít nhất nửa năm. Đến lúc này cây đã bong hết vỏ ở phần gốc làm trơ ra thớ gỗ và đang tiếp tục bong lên phần trên.
Đây là cây xà cừ “lão làng” có đường kính gốc rất lớn, khoảng một vòng tay người ôm. Sự tồn tại của cái “xác” cây to như vậy khiến nhiều người dân trong khu vực rất lo ngại. Một trận mưa bão bất ngờ có thể khiến cây khô này đe dọa tới tính mạng của người dân sống trong khu vực cũng như người qua đường.
Trên nhiều tuyến phố, người ta vẫn thấy nhân viên Công ty Công viên cây xanh Hà Nội tỉa cành cho nhiều cây xanh. Nhưng không hiểu sao không ai để ý đến một cây khô nguy hiểm ngay giữa khu phố trung tâm này.
![]() |
Còn nhớ, tháng 7/2006, một cây mục đổ tại phố Hàn Thuyên đã làm một người qua đường bị thương nặng. Người này sau đó đã chết mà không có cơ quan nào đứng ra chịu trách nhiệm, bồi thường.
Tân Phương