Hà Nội: Nhộn nhịp "phố vẫy" bên bờ sông Tô Lịch

(Dân trí) - Hàng ngày, bất kể trời nắng hay mưa, luôn có cả chục gái bán dâm lượn lờ chào hàng, bắt khách ngay trên vỉa hè hay thậm chí... giữa lòng đường.



Bờ sông Tô Lịch đoạn giáp đường Bưởi đang được nhiều người dân gọi với cái tên: "phố vẫy" của Hà Nội. Hàng ngày, bất kể trời nắng hay mưa vẫn có cả chục gái bán dâm lượn lờ chào hàng, bắt khách. Phần lớn những gái bán dâm ở đây đều có độ tuổi trung bình từ 25 đến ngoài 30 tuổi. Để tiện cho việc tác nghiệp, họ đứng, ngồi thậm chí còn dựng cả xe máy bên vệ đường để vẫy tay, “chào hàng”, bắt khách.

Phương thức hoạt động đã đơn giản, việc khi thoả thuận giá cả còn nhanh gọn gấp nhiều lần. Mất chưa đầy một phút thỏa thuận giá cả, gái bán dâm và khách tìm đến "bến đỗ" là những nhà nghỉ ngay gần đó. Thông thường mỗi gái bán dâm ở đây đều có một nhà nghỉ “ruột”. Gái bán dâm này vừa bước chân ra khỏi nhà nghỉ đã nhanh chóng quay trở lại vị trí mình vẫn thường hay đứng để tiếp tục vẫy khách. 

Minh Lê