Hà Nội: Người đàn ông chết dưới hồ Linh Đàm, tay vẫn cầm kính bơi

(Dân trí) - Người thân và cơ quan chức năng sau 1 ngày nỗ lực tìm kiếm mới vớt được thi thể người đàn ông khoảng 34 tuổi chìm dưới lòng hồ Linh Đàm (Hoàng Mai – Hà Nội).

Chiều nay (5/6), rất đông người dân đã đứng tại đường ven hồ Linh Đàm (Hoàng Mai – Hà Nội), gần tòa nhà VT6, thuộc phường Hoàng Liệt theo dõi cơ quan chức năng tìm kiếm 1 người đàn ông khoảng 34 tuổi được cho là đang chìm dưới lòng hồ này.

Rất đông người dân đứng theo dõi vụ việc

Rất đông người dân đứng theo dõi vụ việc

Đến 17h chiều nay (5/6)

Đến 17h chiều nay (5/6) mới tìm thấy thi thể nạn nhân

Cơ quan chức năng chuẩn bị khám nghiệm pháp y.

Cơ quan chức năng chuẩn bị khám nghiệm pháp y.

Ghi nhận của PV Dân trí tại hiện trường, đến 17h chiều cùng ngày, thi thể người đàn ông nói trên đã được tìm thấy ở cách bờ khoảng 25m. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng đưa thi thể nạn nhân lên bờ để thực hiện công tác khám nghiệm tử thi.

Ông Phạm Văn Bách (60 tuổi), người dân gần khu vực này cho biết: “Người này đi bơi từ chiều qua (4/6), sau đó người nhà không thấy về và đã tả hỏa đi tìm suốt từ chiều qua đến giờ mới thấy. Anh này đã có vợ con, sinh năm 1981, rất hay ra đây bơi. Có thể bị chuột rút hoặc bị cảm nên mới xảy ra chuyện như vậy”.

Theo quan sát, khi trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ, trên người nạn nhân chỉ mặc chiếc quần đùi, tay vẫn cầm chiếc kính bơi và không mặc áo phao hay vật dụng nổi hỗ trợ nào khác.

Nguyên nhân cái chết của nạn nhân đang được làm rõ.

Nguyễn Dương