1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Nội: Lửa ngùn ngụt thiêu rụi xưởng tái chế nhựa

(Dân trí) - Vụ cháy bùng phát hồi 13h55 chiều nay, 23/3, tại một xưởng tái chế nhựa làm dây thừng tại xóm 11, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm. Lửa bốc mạnh, thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng và làm hư hỏng nặng một ngôi nhà 3 tầng bên cạnh.

Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, khi ngọn lửa đã được khống chế, chị Đào Ngọc Bích, nhà bán tạp hoá đối diện với khu xưởng bị cháy mới lấy lại bình tĩnh, yên tâm rằng đám cháy sẽ không ảnh hưởng tới nhà chị. Chị kể lại sự việc như sau: vào khoảng thời gian trên, chị đang ngồi trong nhà bán hàng thì bỗng nghe thấy tiếng hô hoán phát ra từ ngoài đường, ngay gần nhà chị.
 
Hà Nội: Lửa ngùn ngụt thiêu rụi xưởng tái chế nhựa - 1
Khói mù mịt bủa vây khắp nơi.

Chị chạy ra xem thì thấy 3 người thợ và một người chủ xưởng đứng trước cửa khu xưởng, kêu cứu rất lớn. Nhiều người hàng xóm lập tức chạy bổ ra. Cùng lúc ấy, khói bắt đầu bốc ra từ trên mái xưởng. Mọi người tán loạn gọi Cảnh sát PCCC.

Nhanh chóng, chỉ vài phút sau, mọi người đã có thể nhìn thấy ngọn lửa bùng lên, rồi lan khắp nhà xưởng, “liếm” dần lên trên mái.

Những tiếng nổ tấm lợp xi măng liên tiếp khiến người dân hoảng loạn. Một phần tường bao phía ngoài được dựng bằng tấm lợp xi măng sập xuống trong chốc lát. Phần mái bằng tấm lợp, được đỡ bằng những thanh gỗ cũng chỉ chịu đựng được một lúc, nhanh chóng đổ ập xuống dưới.
 
Hà Nội: Lửa ngùn ngụt thiêu rụi xưởng tái chế nhựa - 2

Lửa ngùn ngụt được gió "tiếp sức" cứ cuộn tròn, khiến khói và hơi nóng lan khắp các nhà bên cạnh. Chị Bích hốt hoảng đóng cửa nhà, dùng vòi nước trước cửa phun lên dây điện 3 pha chạy ngang cửa.

Khoảng 30’ sau, lực lượng cứu hoả mới có thể tiếp cận được hiện trường do đường vào khu vực này rất nhỏ, đặc biệt là ngõ dẫn vào khu nhà xưởng. 5 xe chữa cháy được điều đến hiện trường. Chỉ ít phút sau khi lực lượng cứu hoả có mặt, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không thể lan rộng ra nữa.

Lửa không còn bốc lên song khói vẫn mù mịt bốc ra từ đống đổ nát phía dưới.
 
Theo các hộ dân sống xung quanh, khu xưởng rộng khoảng 200m2 này là của gia đình ông Đào Đăng Hùng, được dựng lên một cách khá đơn sơ. Phía trước chỉ có một bức tường cao chừng 2m, bên trên dựng thêm các tấm lợp xi măng để tăng độ cao. Phía sau không có tường. Bên cạnh, khu xưởng “mượn” tường nhà ông Đào Đăng Óng làm tường nhà mình.
 
Hà Nội: Lửa ngùn ngụt thiêu rụi xưởng tái chế nhựa - 3
Tan hoang toàn bộ khu xưởng.

Phần mái được dựng khá cao, đến tận tầng 3 của nhà ông Óng. Người dân cho hay, trước khi vụ cháy xảy ra, trong xưởng có rất nhiều các bao tải ni-lông, nhựa phế thải. Các bao này được chất cao lên tận mái xưởng. Ngoài ra, trong xưởng còn có 1 chiếc máy tạo nhựa (làm chảy nhựa phế thải để làm dây thừng). Chiếc máy này được cho là nguyên nhân gây chập điện dẫn đến hoả hoạn.

Tại hiện trường vụ cháy, toàn bộ khu nhà xưởng bị ngọn lửa thiêu rụi. Nhựa đường keo lại thành một đống to giữa nhà xưởng. Các mảnh tấm lợp vỡ vụn, tung toé khắp nơi. Ngoài đường, nhiều bao tải nhựa phế thải vẫn còn chất đống cạnh tường. Một số đoạn dây điện chạy ngang qua, cách bức tường nhà xưởng một con đường chừng 2m, cũng bị sức nóng làm cho chảy hết nhựa bọc bên ngoài.

Ngôi nhà 3 tầng của ông Đào Đăng Óng chịu ảnh hưởng nặng nề của vụ hoả hoạn. Toàn bộ phần tường bị “mượn” bung hết vôi. Khi ngọn lửa đã được khống chế, những người đứng dưới theo dõi vụ việc vẫn được nhiều phen hú vía khi những tiếng nổ liên tiếp phát ra từ các tầng của toà nhà này.

Gia đình ông Óng bức xúc cho hay, ông Hùng là anh em họ hàng nhà ông, nhiều lần ông can ngăn không cho làm xưởng ở đây nhưng ông Hùng vẫn làm. Khi vụ cháy xảy ra, cả nhà ông tán loạn chạy và dọn đồ đạc sang các phòng cách xa ngọn lửa nhất.

Căn nhà ông Óng cũng tan hoang không kém gì bị cháy. Phần tường phía trong từ tầng 1 lên tầng 3 đều nóng bỏng, ám khói đen sì. Các cửa sổ bằng thuỷ tinh nổ tung, bắn khắp nơi. Tay vịn cầu thang cũng bị thiêu sém gần hết. Mọi người phải múc nước dội vào bức tường để giảm bớt độ nóng.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, xã Trung Văn có rất nhiều hộ làm nghề tái chế nhựa như gia đình nhà ông Hùng. Nhiều nhà xưởng cũng còn khá đơn sơ, dễ xảy ra cháy nổ.
 
Một số hình ảnh về vụ cháy này mà PV Dân trí ghi lại:
 
Hà Nội: Lửa ngùn ngụt thiêu rụi xưởng tái chế nhựa - 4
Tấm lợp vỡ vụn nằm cùng với đống nhựa đường.
 
Hà Nội: Lửa ngùn ngụt thiêu rụi xưởng tái chế nhựa - 5
Ngôi nhà 3 tầng bị tróc hết vôi, nhiều chỗ gạch còn nổ tung ra.
 
Hà Nội: Lửa ngùn ngụt thiêu rụi xưởng tái chế nhựa - 6
 
Hà Nội: Lửa ngùn ngụt thiêu rụi xưởng tái chế nhựa - 7
Lực lượng cứu hoả căng sức dập những tia lửa cuối cùng.
 
Hà Nội: Lửa ngùn ngụt thiêu rụi xưởng tái chế nhựa - 8
Khu xưởng bị cháy chỉ được ngăn cách với bên ngoài bằng một bức tường cao khoảng 2m.
 
Hà Nội: Lửa ngùn ngụt thiêu rụi xưởng tái chế nhựa - 9
Những bao tải chưa nhựa phế thải chất ngoài đường.
 
Hà Nội: Lửa ngùn ngụt thiêu rụi xưởng tái chế nhựa - 10
Những gì còn sót lại bên trong.
 
Hà Nội: Lửa ngùn ngụt thiêu rụi xưởng tái chế nhựa - 11
Chiếc máy tạo nhựa được coi là thủ phạm gây chập điện.
 
Hà Nội: Lửa ngùn ngụt thiêu rụi xưởng tái chế nhựa - 12
Lối lên gác nhà ông Óng dải đầy thuỷ tinh do các cửa sổ bị sức nóng làm nổ.
 
Hà Nội: Lửa ngùn ngụt thiêu rụi xưởng tái chế nhựa - 13
 
Hà Nội: Lửa ngùn ngụt thiêu rụi xưởng tái chế nhựa - 14
 

Tiến Nguyên