Hà Nội: Cụ già đi lạc cả ngày được CSGT giúp tìm người thân

(Dân trí) - Bà cụ 84 tuổi có biểu hiện không còn minh mẫn, đi khỏi nhà từ sáng sớm. Sau gần 1 ngày lang thang, cụ già được các chiến sỹ CSGT xác minh, tìm lại nhà con trai mình.

Khoảng 19h tối qua, 29/5, Trung úy Phạm Đắc Thịnh (Đội CSGT số 3) cùng tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Cát Linh thì có một người làm thợ xây dẫn bà cụ già đến nhờ các chiến sỹ CSGT tìm nhà giúp. Người thợ xây cho hay, cụ bà này có biểu hiện không minh mẫn, có vẻ đi lạc đường, khi hỏi nhà cụ ở đâu, con cái làm gì, cụ đều nói rất khó hiểu.

Trung úy Thịnh tiếp nhận cụ Cẩm từ một người thợ xây.

Trung úy Thịnh tiếp nhận cụ Cẩm từ một người thợ xây.

Tiếp nhận thông tin từ người thợ xây, các chiến sỹ CSGT cũng rất khó xác định được thông tin về cụ bà này. "Tôi đã rất nhiều lần "mớm" lời thì cụ bà này mới cho biết tên là Cẩm. Lúc thì cụ bảo nhà ở Hà Đông, lúc lại bảo ở Triều Khúc, rồi cụ bảo con trai cụ tên là Song, nhà gần cái tòa nhà rất cao khu vực Ngã Tư Sở" - Trung úy Thịnh kể lại.

Cũng theo Trung úy Thịnh, cụ bà có biểu hiện không còn minh mẫn nên nhiều lời nói của cụ rất khó xác định. Trung úy Thịnh đã mời cụ bà này ngồi chờ ở chốt CSGT để mình đi xác minh.

Cụ Cẩm và Trung úy Thịnh tại nhà con trai cụ.

Cụ Cẩm và Trung úy Thịnh tại nhà con trai cụ.

Trung úy Thịnh đã đi xác minh ở nhiều phường trên địa bàn quận Thanh Xuân về thông tin một người tên là Song, mẹ là Cẩm. "Sau nhiều lần nhờ các tổ trưởng dân phố dọc theo tuyến đường Nguyễn Trãi, đến tổ dân phố nào em cũng vào gặp tổ trưởng để hỏi thì được biết ở số nhà 43/2 ngõ 127, tổ 11B phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân có bà cụ Trần Thị Cẩm (84 tuổi) với những nhận diện như đang đi tìm" - Trung úy Thịnh cho biết.

Ngay sau đó, Trung úy Thịnh đã về chốt giao thông, đưa cụ Cẩm về phường Thượng Đình, cùng với tổ trưởng tổ 11B đưa cụ Cẩm đến gia đình ông Trần Trọng Song, con trai cụ Cẩm. Khoảng 21h cùng ngày, Trung úy Thịnh cùng tổ trưởng dân phố đưa cụ Cẩm về đến nhà con trai của cụ nhưng mọi người đã đi khắp các ngả đường để tìm cụ bà.

Gia đình ông Song vui mừng khi nhận lại mẹ.

Gia đình ông Song vui mừng khi nhận lại mẹ.

Ít phút sau khi được liên lạc, những người trong gia đình ông Trần Trọng Song, vợ là Nguyễn Thị Thanh, đã có mặt tại nhà, vui mừng khôn xiết khi thấy mẹ được đưa về. Ông Song cho hay, cụ Cẩm đi khỏi nhà từ sáng sớm. Đến gần trưa, gia đình không thấy bà cụ nên có hỏi thăm hàng xóm. Sau đó, ông Song ra phường để thông báo lên loa đài, tuy nhiên đến chiều muộn vẫn không thấy cụ về.

“Trong lúc gia đình tôi rất sốt ruột, nóng lòng, đang đi tìm mẹ thì tổ trưởng dân phố và CSGT đưa mẹ tôi về đến nhà, tôi mừng rỡ thật khó diễn tả. Tôi chỉ biết cám ơn bằng tấm lòng chân thành của gia đình…” - ông Song xúc động.

Tiến Nguyên