Hà Nội: Công ty nước sạch “bỏ mặc” người dân thiếu nước 20 ngày

(Dân trí) - Hàng chục hộ dân ở ngõ 161, đường Bát Khối (phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội) đã phải sống cảnh thiếu nước sạch hơn 20 ngày nay, cuộc sống sinh hoạt đảo lộn, khổ sở. Theo nhiều người dân, công ty nước sạch vẫn “bỏ mặc” các hộ dân không đến khắc phục.


Người dân nơi đây phải dùng ống nước nhựa để xin nước giếng khoan của hàng xóm về dùng thay thế cho nguồn nước máy bị mất hàng chục ngày nay.

Người dân nơi đây phải dùng ống nước nhựa để xin nước giếng khoan của hàng xóm về dùng thay thế cho nguồn nước máy bị mất hàng chục ngày nay.

Hà Nội: Công ty nước sạch “bỏ mặc” người dân thiếu nước 20 ngày - 2


Bể chứa của xóm trọ này đã cạn tới đáy.

Bể chứa của xóm trọ này đã cạn tới đáy.

Để khắc phục, người dân nơi đây đã phải đi xin nước của người thân ở nơi khác, ra sông Hồng tắm rửa, sử dụng nguồn nước giếng khoan không đảm bảo vệ sinh cho sinh hoạt hàng ngày.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trong sáng 6/6, khu vực nói trên vẫn chưa có nước sạch, người dân đang rất chật vật tìm đủ mọi cách để có được chút nước sạch sống “cầm hơi” trong những ngày hè nắng nóng.

Bát đũa nhà ông Tịnh chất đống chưa rửa được vì không có nước.
Bát đũa nhà ông Tịnh chất đống chưa rửa được vì không có nước.

Ông Nguyễn Xuân Tịnh (50 tuổi) ở khu vực trên chia sẻ: “Tình trạng thiếu nước sạch như này đã 20 ngày, cuộc sống sinh hoạt của gia đình chúng tôi bị đảo lộn. Gia đình tôi phải đi xin nước máy của người thân ở khu khác về nấu ăn, còn tắm rửa và giặt quần áo phải ra sông Hồng để tiết kiệm nước. Ngoài ra, gia đình tôi còn đi xin thêm nguồn nước giếng khoan của hàng xóm về dùng nữa. Các hộ dân ở đây đã gọi điện, kiến nghị lên Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội rất nhiều lần nhưng vẫn chưa thấy cán bộ xuống khu vực để khắc phục”.

Hà Nội: Công ty nước sạch “bỏ mặc” người dân thiếu nước 20 ngày - 5


Bà Hương chỉ chỗ mà nhiều hộ dân trong xóm đã ra đây xin nước giếng khoan của nhà thờ bên cạnh.

Bà Hương chỉ chỗ mà nhiều hộ dân trong xóm đã ra đây xin nước giếng khoan của nhà thờ bên cạnh.

Cùng tâm trạng bức xúc như ông Tịnh, bà Vũ Thị Hương (40 tuổi) cũng ở khu vực trên nói thêm, để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt hàng ngày, gia đình bà Hương cũng như nhiều hộ dân trong xóm đã phải xin thêm nguồn nước giếng khoan của một nhà thờ gần đó về tắm giặt. Ngoài ra, một giếng khoan ở khu đất trống trong xóm, sau nhiều năm “đắp chiếu” đã được người dân sử dụng lại để lấy nguồn nước sinh hoạt.

Ông Dũng cho biết, chiếc giếng khoan này đã đắp chiếu từ lâu nhưng nay do thiếu nguồn nước máy nên các hộ dân trong xóm đã sử dụng lại để lấy nguồn nước sinh hoạt.
Ông Dũng cho biết, chiếc giếng khoan này đã "đắp chiếu" từ lâu nhưng nay do thiếu nguồn nước máy nên các hộ dân trong xóm đã sử dụng lại để lấy nguồn nước sinh hoạt.


Theo quan sát bằng mắt thường cũng thấy nguồn nước chiếc giếng này không đảm bảo vệ sinh.

Theo quan sát bằng mắt thường cũng thấy nguồn nước chiếc giếng này không đảm bảo vệ sinh.

Ông Chu Văn Dũng (65 tuổi) bày tỏ mong muốn: “Hơn 30 hộ dân ở ngõ 161 này mong muốn công ty nước sạch sớm cho người xuống ghi nhận và cung cấp nước trở lại cho chúng tôi. Cuộc sống hơn 20 ngày qua của chúng tôi vô cùng khổ sở”.

Sáng nay (6/6), phóng viên đã đến Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội để tìm hiểu, nhưng lãnh đạo công ty bận, hẹn trả lời sau.
Sáng nay (6/6), phóng viên đã đến Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội để tìm hiểu, nhưng lãnh đạo công ty bận, hẹn trả lời sau.

Sáng cùng ngày, phóng viên đã đến Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội (đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, Long Biên – Hà Nội) để tìm hiểu nguyên nhân sự việc trên. Tuy nhiên, người của công ty này cho biết, lãnh đạo đang bận và hẹn trả lời phóng viên vào dịp khác.

Nguyễn Dương