1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Gõ cửa vào nhà dân để giết người, cướp tài sản

(Dân trí) - Tối 1/7, một đối tượng lạ mặt đã gõ cửa nhà anh Tăng Hữu Trung. Sau khi vào nhà, hắn dùng búa, dây điện truy sát 2 vợ chồng anh cùng cô con gái lớn; cháu gái nhỏ hơn bị nhốt trong nhà tắm...

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 20h20 ngày 1/7, CA phường Thành Công nhận tin báo: gia đình anh Tăng Hữu Trung (SN 1970, ở nhà số 102 B1A tập thể Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) bị một đối tượng lạ mặt vào nhà tấn công, sau đó lục soát tài sản.

Nhận được thông báo, CATP đã cử các lực lượng chức năng phối hợp CA quận Ba Đình tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra.

Tại hiện trường, anh Tăng Hữu Trung (SN 1970, cán bộ Phòng Tổ chức - khách sạn Hoà Bình, Hà Nội) bị nhiều vết đập ở vùng phía sau đầu, gáy, vỡ hộp sọ, tổn thương biến dạng tổ chức não. Mặc dù được cấp cứu vào Bệnh viện Xanh Pôn nhưng nạn nhân đã tử vong do thương tích quá nặng.

Chị Vũ Thanh Hà (SN 1976, vợ anh Trung), cán bộ bảo hiểm thành phố Hà Nội, bị một vết đập ở trán, một vết chẩm phải, não tụ máu, cổ có nhiều vết chầy xước, hiện đang được theo dõi tại Phòng Hồi sức tích cực Bệnh viện Xanh Pôn.

Cháu Tăng Vũ Khánh Linh (SN 2001, con gái nạn nhân) bị 3 vết thương tại vùng đầu, cùng nằm viện với bố mẹ.

Qua tiến hành ghi lời khai những người thân, bạn bè, đồng nghiệp của nạn nhân và sơ cung đối với chị Hà, bước đầu cơ quan CSĐT xác định:

Khoảng 19h45 ngày 1/7, gia đình anh Trung (gồm 2 vợ chồng, 2 con gái) đang ở nhà thì có một đối tượng nam đến gõ cửa. Anh Trung lấy chìa khoá ra mở cổng, sau đó đối tượng cùng anh Trung lên tầng 4 để xem chim cảnh.

Đối tượng đã bất ngờ tấn công anh Trung từ phía sau. Tiếp đến, đối tượng xuống tầng 3, dùng búa đập vào đầu chị Hà (lúc này đang nấu ăn trong bếp) và dùng dây điện lò vi sóng siết cổ chị. Sau đó, đối tượng lại vào phòng ngủ tấn công cháu Khánh Linh. Cuối cùng xuống tầng 2 nhốt cháu Tăng Vũ Minh Phương (SN 2003, con gái thứ hai của nạn nhân) vào nhà tắm và tiến hành lục soát lấy tài sản.

Chị Hà sau khi bị tấn công đã cố đi xuống tầng 2 gọi điện báo cho người thân rồi bất tỉnh tại cửa phòng ngủ tầng 2.

CATP đang chỉ đạo các lực lượng tập trung điều tra vụ án táo tợn và dã man này.

Phúc Hưng