1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Giết “tình địch”, lĩnh án tù chung thân

(Dân trí) - Yêu nhau đã 10 năm nhưng Châu lần lữa không chịu làm đám cưới với chị Mai. Chị Mai chán nản muốn chia tay thì Châu lại ghen tuông, âm thầm theo dõi và gọi đồng bọn đánh chết người đàn ông đến chơi với người yêu mình.

Giết “tình địch”, lĩnh án tù chung thân - 1

Châu (bìa trái) và đồng bọn trước vành móng ngựa
 
Tại phiên tòa xét xử lưu động ở xã Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) vào sáng ngày 21/7, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tuyên án Đặng Ngọc Châu (SN 1971, ngụ tổ 17, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) mức án tù chung thân; Hồ Anh Ân (SN 1991, ngụ thôn An Bình) 20 năm tù giam và Phạm Viết Triều (SN 1990, ngụ thôn An Hội Nam) 18 năm tù giam.

 

Theo cáo trạng, năm 1996, Châu và chị Nguyễn Thị Mai (SN 1976, ngụ xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa) có mối quan hệ tình cảm yêu đương. Mối tình kéo dài hơn 10 năm, nhiều lần chị Mai ngỏ ý kết hôn nhưng Châu không trả lời. Thấy người yêu lâu năm né tránh chuyện hôn nhân, chị Mai đề nghị chia tay nhưng Châu lại không đồng ý.

 

Đến khoảng cuối năm 2010, chị Mai đến trông coi quán cà phê cho anh Đặng Trung Quý (SN 1988, trú xã Tịnh khê, huyện Sơn Tịnh), là chủ quán cà phê tại số 75 đường Nguyễn Trãi với mức lương 1 triệu/tháng.

 

Tối ngày 6/3/2011, anh Quý lên nhà chị Mai chơi. Vì đã có ý ghen tuông nên Châu ngầm theo dõi. Khoảng 21h cùng ngày, Châu gọi điện cho Triều và Ân đến cùng dàn xếp đánh anh Quý. Nhận lời, Triều và Ân chờ ở ngã tư Quốc Tế (xã Nghĩa Kỳ), hẹn khi nào thấy Châu điện thoại và chạy xe nhá đèn phía sau xe anh Quý thì chặn đánh. Đúng kịch bản, Triều và Ân dùng 2 khúc cây đón đường và chặn đánh nạn nhân. Hoảng hốt, anh Quý bỏ chạy vào đường hẻm gần đó. Triều và Ân tiếp tục truy đuổi, dùng hung khí đánh nhiều nhát vào đầu khiến anh Quý chết ngay tại chỗ.

 

Khoảng 9h00 ngày hôm sau (7/3), tên Châu và đồng bọn sa lưới.

 

Hồng Long