1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giết người, bỏ trốn 11 năm vẫn sa lưới

Ngày 9/4, nguồn tin từ Bộ Công an (phía Nam) cho hay, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14B) vừa bắt được Hoàng Văn Xuân, đối tượng trốn lệnh truy nã 11 năm về hành vi giết người.

Hoàng Văn Xuân (còn gọi là Tuấn, SN 1975, quê huyện Thanh Chương, Nghệ An), bị bắt khẩn cấp theo lệnh truy nã số 157, do Phòng CSHS tỉnh Nghệ An phát đi từ ngày 27/7/1996.

 

Cách đây 11 năm, Xuân đã dùng lưỡi lê của súng AK, đâm chết đồng đội cũ ngay tại bàn rượu ở nhà mình, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

 

Trong 11 năm trốn lệnh truy nã, Xuân đổi tên thành Tuấn, lang thang vào khu vực Tây Nguyên, làm thuê ở Kon Tum; sau đó đến Bình Dương, lập gia đình (không hôn thú) với một cô gái ở cùng khu vực nhà trọ và có 2 con.

 

Trong thời gian trốn lệnh truy nã tại Bình Dương, Xuân kể lại vụ việc cho vợ mình nghe và được vợ khuyên nên tiếp tục lẩn trốn, đợi đến khi hết thời hiệu truy tố sẽ về quê ra mắt họ hàng.

 

Tưởng đã thoát tội vì trong suốt thời gian ở Bình Dương, hành tung của Xuân hầu như không bị ai hoài nghi. Cho đến khi lực lượng C14B bất ngờ đến nơi cư ngụ của Xuân tại thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đọc lệnh bắt khẩn cấp theo lệnh truy nã, Xuân mới thẫn thờ, cúi đầu nhận tội, chấm dứt 11 năm lẩn trốn lệnh truy nã.

 

Theo lời khai của Xuân, nạn nhân bị Xuân đâm chết là người quen khi còn đi lính tại tiểu đoàn 27, Quân đoàn 3. Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT tiếp tục làm rõ.

 

Theo Phan Công

VietNamnet