“Giật mình” với vé máy bay... 22.000 đồng
Chỉ 22.000 đồng và mất 40 phút để đi từ TPHCM tới Đà Lạt, giá vé máy bay chỉ bằng 1/10 so với tiền đi xe ô tô cùng chặng, bắt đầu được mở bán từ ngày mai (5/3).
Không chỉ các bạn trẻ thạo công nghệ chờ đón vé khuyến mại, nhiều người dân tại TPHCM và cả những người đang ở xứ sở sương mù đều mong chờ đường bay mới này. Lí do là người TPHCM đi Đà Lạt vì công việc hoặc đơn giản chỉ là muốn hít thở chút không khí trong lành sau những ngày tháng làm việc mệt nhọc. Còn những người dân sống tại thành phố ngàn hoa lãng mạn lại “thèm” không khí sôi động của những đô thị hiện đại.
Chị Vương Khánh Bình (chủ một cửa hàng kinh doanh trà, mứt và các loại đặc sản Đà Lạt ở quận 3 - TPHCM) kể: Mỗi tuần tôi đều phải đón xe khách đi Đà Lạt lấy hàng trong đêm rồi hôm sau lại ngược đêm về rất vất vả, đi máy bay thì vé đắt mà cước hàng hóa lại quá cao so với chặng đường hơn 300 km. Có lần vì gấp công chuyện, tôi phải mua vé máy bay với giá gần 3 triệu đồng/ lượt, mình kinh doanh nhỏ, tuần nào cũng chi gần 6 triệu đi lại như thế thì hết cả lãi.
Biết tin VietJet chuẩn bị khai trương đường bay TPHCM - Đà Lạt với giờ bay thuận tiện và giá vé còn rẻ hơn gấp nhiều lần vé ô tô nên chị Bình rất phấn khởi: “Tôi không biết săn vé trên mạng vì không rành máy tính nhưng con trai tôi bảo tối 8/3 sẽ cùng vợ qua cửa hàng phụ mẹ rồi chờ “giờ vàng” vào đặt vé máy bay về Đà Lạt, chỉ 22.000 đồng thôi. Hy vọng là mấy mẹ con may mắn để tháng 3 về Đà Lạt lấy hàng, tiện thể cả nhà cùng “đổi gió” vài ngày luôn”.
Trong khi đó, anh Duy Biên (nhân viên hãng taxi Thắng Lợi) cho biết: Nhiều năm làm trong ngành vận chuyển khách tôi thấy nhu cầu đi lại bằng máy bay của người dân Đà Lạt về TPHCM rất lớn, không chỉ là đi làm ăn, học hành, nhiều người còn muốn về TPHCM để từ đó đi du lịch các nước một cách thuận tiện hơn do sân bay Liên Khương nhỏ, không có các đường bay quốc tế.