1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giao thông thuận lợi trong ngày đầu thi tốt nghiệp

(Dân trí) - Để đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009 diễn ra thuận lợi, lực lượng công an, CSGT được huy động tối đa và ra quân rất tích cực. Ở một số trường thi, buổi thi đầu tiên đã kết thúc mà không gặp sự biến đáng tiếc nào.

Giao thông thuận lợi trong ngày đầu thi tốt nghiệp - 1
CSGT trực chiến ngay tại từng điểm thi. (Ảnh: Anh Thế)
 
Sáng nay 2/6, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009 bắt đầu với môn thi văn. Hà Nội là nơi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất (hơn 90.000 thí sinh) nhưng theo ghi nhận của PV Dân trí, tại nhiều trường ở khu vực Hà Nội, việc tổ chức thi cụm cũng không gây trở ngại nhiều về vấn đề giao thông vì khoảng cách giữa các trường cách nhau cũng không quá xa.

 

Tuy nhiên ở khu vực ngoại thành vẫn có nhiều phụ huynh phải đưa con em của mình đi hàng vài chục cây số mới đến được trường thi. Bác Nguyễn Văn Huy, phụ huynh em Nguyễn Thị Hà chia sẻ: “Cháu nhà tôi học ở huyện Quốc Oai nhưng lại thi tận trường THPT Lê Quí Đôn, Hà Đông nên tôi phải đưa cháu đi từ 5h sáng để kịp thi. Buổi trưa chúng tôi cũng phải ở lại, chiều cháu thi xong mới về được”.

 

Tại khu vực cổng các trường thi, cảnh nhiều phụ huynh đứng ngồi chờ con em mình gây ách tắc, mất trật tự giao thông đã được hạn chế nhiều. Ngoài ra, một bộ phận lớn lực lượng cảnh sát giao thông cũng được phân bổ trực tiếp tại cổng các trường thi, đảm bảo cho tình hình giao thông luôn ổn định, thông suốt.

 

Thượng sĩ Tạ Song Toàn, đội CSGT Hà Đông, Hà Nội chia sẻ: “Tôi được phân công đảm bảo giao thông tại trường THPT Lê Quí Đôn, Hà Đông; ngoài ra sẽ giúp đỡ bảo vệ trường thi. Tất cả các trường THPT tại địa bàn Hà Đông đều có chiến sĩ của đội CSGT chúng tôi cắm chốt”.

 

Với những trường hợp học sinh ở xa địa điểm thi, vấn đề giao thông là rất quan trọng. Hầu hết phụ huynh phải đưa các em đi từ lúc “gà gáy” để đảm bảo vào phòng thi đúng giờ nhưng vẫn có trường hợp “dở khóc dở cười” xảy ra. Anh Lê Văn Bảo đưa con từ Thanh Oai lên Hà Đông thi kể: “Lúc tôi đưa cháu đi ngang đường thì xe thủng lốp. Nghĩ dừng lại sửa thì muộn, tôi đành gửi xe ở ven đường rồi cả hai bố con bắt xe ôm đến thi cho kịp giờ”.

 

Ngồi đợi con ở ngoài cổng trường, nhiều bậc phụ huynh không giấu được vẻ bồn chồn lo lắng. Những trường hợp xa nhà, vì lo con cái ăn quán mất vệ sinh và đắt đỏ nên các bậc cha mẹ thường chuẩn bị “cơm nắm muối vừng” cho con ăn trưa.

 

Chị Nguyễn Khiêm Nhu chia sẻ: “Chỗ thi của cháu cách nhà tôi chừng 20 km. Tôi lo lắm, chỉ mong con thi tốt. Sợ cháu ăn uống không quen nên tôi cũng chuẩn bị đồ ăn trưa từ nhà mang đi cho cháu”.

 

Mặc dù trở ngại đường xa, lo lắng về giao thông và xe cộ nhưng anh Trần Hoàng cũng yên tâm chia sẻ: “Tôi và cháu phải đi xa nhưng đi đường cũng không thấy ùn tắc, lực lượng CSGT giao thông và công an địa phương làm việc rất hiệu quả nên cũng thấy yên tâm phần nào”.

 

Kết thúc buổi thi đầu tiên, tâm trạng của nhiều học sinh khá phấn chấn. Trong buổi sáng 2/6, tại điểm thi trường THCS Ba Đình - Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Tú - Đoàn Thanh tra giáo dục từ Nghệ An ra kiểm tra chéo - cho biết kết thúc môn thi đầu tiên, các học sinh đều chấp hành rất tốt nội quy phòng thi nên không có trường hợp vi phạm đáng tiếc nào.

 

Theo đánh giá ban đầu, tâm lý của học sinh được củng cố nhiều sau khi kết thúc môn thi đầu tiên. Một giám thị điểm thi trường THCS Ba Đình cho biết: Nhiều học sinh vui vẻ, trò chuyện sôi nổi và rất tự tin về bài thi của mình.

 

Thế Cường