Giáng sinh đã tràn về từng con phố
(Dân trí) - Đèn hoa rực rỡ, biểu tượng mùa Giáng sinh hiện lên khắp phố phường, trên mọi tỉnh thành. Không khí rộn ràng, rực rỡ của ngày Chúa giáng thế và năm mới 2014 đang náo nức trên từng con phố...
Theo linh mục Trần Quốc Việt, Tổng đại diện giáo phận Đà Nẵng, tại Nhà thờ chính tòa Đà Nẵng năm nay, việc trang trí trong khuôn viên nhà thờ được giao cho các cụm giáo dân thi trang trí hoạt cảnh đêm chúa Giáng sinh. Những ngày cận đêm lễ, không khí chuẩn bị trang hoàng càng tất bật, rộn ràng. Ngoài lễ chính ở nhà thờ, mỗi gia đình giáo dân tùy điều kiện có thể tổ chức tiệc đêm và trang trí nhà cửa. Không khí đón Giáng sinh không chỉ riêng ở các giáo xứ, giáo dân mà đã trở thành không khí vui chung của cộng đồng khi đi khắp nơi trong thành phố đều thấy rực rỡ hình ảnh Noel.
Chủ tiệm Nhà sách chính tòa đặt ngay trong khuôn viên Nhà thờ trung tâm cho biết: “Cứ nghĩ rằng năm nay tình hình kinh tế khó khăn, giáo dân sẽ đón Giáng sinh giản đơn hơn. Nhưng mấy hôm nay, mọi người vấn đến mua các nguyên vật liệu trang trí tiểu cảnh đêm Giáng sinh rất đông. Giá cả các mặt hàng không tăng mấy;thạm chí có món giá giảm hơn năm trước”.
Chủ trương vui Giáng sinh không quên người nghèo khó, các giáo dân cũng quyên góp trên tinh thần tự nguyện để chia sẻ đến người nghèo cả trong và ngoài đạo. Theo đó, Nhà thờ chính tòa Đà Nẵng sẽ trao khoảng 400 suất quà (mỗi suất trị giá từ 150.000 - 200.000 đồng) đến những người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ Giáng sinh.
Tại giáo xứ Cồn Dầu (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), linh mục quản xứ cho biết dù cơn bão Nari hồi tháng 10 vừa có ảnh hưởng tới cơ sở vật chất của nhà thờ; nhưng không khí đón Noel năm nay vẫn rộn ràng, nhất là nhà cửa của nhiều giáo dân trong khu giáo xứ đã khang trang hơn khi chuyển về khu đô thị mới tái định cư.
Trong mùa Giáng sinh năm nay, các giáo dân cũng đóng góp cùng nhà thờ trao khoảng gần 100 suất quà (mỗi suất trị giá từ 200.000 - 300.000 đồng) đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người già neo đơn trong trong xứ.
Được biết, tại Đà Nẵng hiện có 27 giáo xứ với khoảng 37 nghìn giáo dân. Trong dịp lễ Giáng sinh, các đoàn đại diện Thành Ủy, Ủy ban nhân dân TP, Mặt trận Tổ quốc Việt nam TP Đà Nẵng… cũng tổ chức đến thăm Tòa giám mục và một số vị chức sắc ở các giáo xứ.
Bác Lê Văn Hai (trú xã Nghĩa Hưng, Chư Păh, Gia Lai) chia sẻ: “Cứ bước sang đầu tháng 12 là không khí Noel lại ùa về trong lòng mình rồi. Cha con tôi lại bắt tay làm hang Chúa, tái hiện lại cảnh Chúa sinh. Từ đó đến nay, ngày nào tôi cũng đếm ngược từng ngày để chờ đến đêm 24 cùng gia đình và mọi người làm lễ mừng Chúa sinh. Năm nào cũng có nhưng cũng cứ hồi hộp đến tận ngày làm lễ”.
Do trải qua thời gian, mưa nắng khiến chiếc đèn kéo quân khổng lồ này bị hư hỏng một số bộ phận. Vừa qua, để chào mừng mùa Noel năm 2014, chiếc đèn kéo quân khổng lồ này đã được nhóm thợ phục dựng lại. Phần hoa văn họa tiết quanh thân đèn như hình ông già Noel cùng nhiều hình ảnh thể hiện lịch sử phát triển của Giáo phận Thanh Hóa cũng được làm mới.
Không khí Noel không chỉ rộn ràng trên các đường phố, nhà thờ tại “phố núi” Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) mà còn hiện diện khá đậm nét tại buôn làng, con hẻm… tại thị xã Buôn Hồ, nơi có rất đông bà con giáo dân theo đạo. Men theo tuyến quốc lộ 14 từ TP Buôn Ma Thuột đi thị xã Buôn Hồ, PV Dân trí cảm nhận rất rõ không khí giáng sinh ngập tràn nơi nơi. Ở thị xã Buôn Hồ, cứ đi một đoạn đường ngắn là xuất hiện một cổng chào được trang trí rất đẹp với thông điệp “Mừng Chúa giáng sinh”. Điều hết sức đặc biệt tại thị xã Buôn Hồ là ở đâu có ngõ hẻm dẫn vào buôn làng, khu phố… thì ở đó thông điệp “Mừng Chúa giáng sinh” của bà con giáo dân.
Trong khi đó, tại các nhà thờ, việc trang trí để chào đón giáng sinh vào đêm 24/12 đã được hoàn tất. Hầu như bất cứ nhà thờ nào tại “phố núi” Buôn Ma Thuột hay thị xã Buôn Hồ đều có rất đông các đôi bạn trẻ, du khách, người dân… háo hức đến tham quan, chụp hình trong khí se lạnh của tiết trời cao nguyên.
Tại các “tuyến phố cà phê” ở Buôn Ma Thuột như Ngô Quyền, Y Bih Aleo, Phan Bội Châu, Lê Duẩn… không khí Noel cũng rộn ràng không kém khi các chủ quán đều bài trí thêm cây thông, cỗ xe tuần lộc… nhằm thu hút khách hàng, các bạn trẻ yêu thích không gian lãng mạn.
Bắt đầu từ chiều 24/12, ông già Noel bắt đầu “độ bộ” xuống phố nhiều hơn để đi trao quà cho khách hàng, cho các em bé tại các trường mầm non. Một vài em bé mặc dù rất vui khi nhận được quà từ tay ông già Noel nhưng mặt mày không khỏi tái ngắt vì cảm giác sợ hãi.
Một vài hình ảnh không khí Noel rộn ràng như "Tết" khắp các buôn làng, khu phố ở thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk:
Hơn 1 tháng nay, tại hầu hết các cửa hàng, cửa hiệu trên địa bàn TP Đông Hà (Quảng Trị) đã trưng bày nhiều sản phẩm quà tặng, đồ chơi phục vụ Lễ Giáng sinh năm 2013.
Để thu hút khách hàng trong điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều cửa hiệu đã nhập rất nhiều chủng loại quà tặng, đồ chơi với giá cả phải chăng. Nhiều dịch vụ đặc biệt như giảm giá đến 50%, dịch vụ giao quà Giáng sinh tận nơi 24/24 giờ... cũng hấp dẫn khách mua hàng.
Những ngày qua hầu hết các nhà thờ, giáo xứ trên địa bàn đã tổ chức trang trí khuôn viên để chào đón một đêm Giáng sinh an lành, ấm áp và ý nghĩa. Nhà thờ lớn nhất của tỉnh này là Trung tâm hành hương Thánh địa đức mẹ La Vang cũng đã hoàn tất các công đoạn chuẩn bị để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của giáo dân vào đêm Chúa giáng sinh.