Bình Định:

Giận mẹ, con trai phóng hỏa đốt cửa hàng nông sản

(Dân trí) - Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 19/5, tại vựa mua bán nông sản ở thôn An Lạc Đông 1, thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) do bà Trần Thị Yến (62 tuổi, ở thôn Chánh Thiện, xã Mỹ Chánh) làm chủ vựa nông sản.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ việc, người dân sống ở khu vực này phát hiện ngọn lửa bốc cháy nghi ngút tại khu vực cửa hàng nông sản của bà Yến. Người dân hô hoán chạy đến thì thấy anh Thái Đình Trinh (37 tuổi, con trai bà Yến) đang ngồi bên trong, các cửa sắt đều bị khóa. Lúc này, người dân tìm cách phá cửa sắt đưa anh Trinh ra ngoài. Tuy nhiên, người đàn ông này không chịu còn tuyên bố “ai bước vào sẽ giết chết”.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC khu vực Hoài Nhơn đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an huyện, công an thị trấn Phù Mỹ khẩn trương chữa cháy.

Sau gần 1 giờ, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn. Hiện tài sản thiệt hại vẫn chưa được thống kê do gia đình bà Yên đang tổ chức đám cưới cho con gái dưới quê.

Lực lượng chức năng chữa cháy

Lực lượng chức năng chữa cháy
Lực lượng chức năng chữa cháy

Theo trình bày của Trinh thì nguyên nhân dẫn đến việc anh phóng hỏa đốt cửa hàng nông sản là vì tức mẹ. Hai mẹ con làm ăn chung nhưng toàn bộ tài sản đều do mẹ cất giữ. Tuy nhiên, hôm nay là ngày cưới em gái, mẹ không đưa vàng để anh trao em gái nên đốt cho bõ ghét.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Phù Mỹ điều tra làm rõ.

Doãn Công