1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Hà Nội:

Giải cứu thành công một vụ bắt cóc con tin sau 2 giờ

(Dân trí) - Để có tiền chơi game, Tuấn Linh đã gây ra một vụ bắt cóc như “xi nê”. Hắn yêu cầu người nhà con tin phải cung cấp vũ khí, tiền; yêu cầu công an phải điều xe taxi để tẩu thoát. Nhưng “màn trình diễn” của hắn chỉ kéo dài được 2 giờ đồng hồ.

Khoảng 6h30 sáng nay, chị Lê Thị Hồng (SN 1987), người giúp việc tại quán Internet số 56 ngõ 43 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, đang lúi húi dọn dẹp thì bất ngờ có một thanh niên đi vào, dùng dao nhọn dí vào cổ, bắt đưa tiền.

 

Đúng lúc chị Hồng sợ hãi mở tủ, định lấy 500.000 đồng đưa cho đối tượng thì anh Nguyễn Đình Hiệp (chủ nhà) đi xe máy về tới. Chị Hồng liền hô to kêu cứu, đối tượng thấy động vội bỏ chạy ra ngoài đường.

 

Anh Hiệp cùng mọi người lập tức đuổi theo. Trốn chạy đến cửa số nhà 8B ngách 43/10/3 Trung Kính thuộc tổ 2 phường Trung Hòa, thấy chủ nhà là bà Nguyễn Thị Pha (SN 1961) đang quét nhà trước cửa, đối tượng liền dí dao vào cổ rồi lôi tuột bà Pha vào trong nhà, đưa lên tầng 2. Tại đây, đối tượng bắt con gái của bà Pha là em Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1995) làm con tin. Hắn yêu cầu những người đuổi theo giải tán, không được chặn bắt, đồng thời bắt bà Pha phải cung cấp cho hắn 2 con dao khác cùng 1 triệu đồng.

 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Hà Nội phối hợp với Công an quận Cầu Giấy đã có mặt kịp thời.

 

Ban đầu, lực lượng công an vận động, thuyết phục đối tượng ra hàng nhưng hắn kiên quyết cố thủ trong nhà cùng 2 con tin. Hắn yêu cầu phía công an phải đưa đến 1 xe ta xi, mọi người dẹp đường để hắn tẩu thoát.

 

Trước tình thế vô cùng căng thẳng, cơ quan công an đã nhanh chóng thống nhất phương án giải cứu an toàn cho các con tin. Một chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm lập tức vào vai chồng của chủ nhà, tiếp cận đối tượng để trấn an hắn là đã có xe ta xi chờ sẵn, đường đã được mở cho hắn ra ngoài. Vào đúng thời điểm tên cướp định lên xe tẩu thoát cùng con tin Thanh Huyền, lực lượng công an đã xông vào bắt giữ tại trận.

 

Như vậy, chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, các con tin đã được giải cứu an toàn, đối tượng bắt cóc bị khống chế.

 

Kẻ gây án là Khổng Tuấn Linh (sinh năm 1988, quê Tuyên Quang, hiện sống lang thang ở Hà Nội) đã bị lực lượng công an tóm gọn cùng với các tang vật thu giữ trong người gồm 3 con dao các loại và 1 triệu đồng tiền mặt. Tại cơ quan công an, bước đầu Khổng Tuấn Linh khai nhận do ham chơi, bỏ nhà đi lang thang, nghiện chơi Internet nên đã tìm cách cướp tài sản để có tiền chơi game.

 

Việt Chiến