1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ một cháu bé bị đem cho:

Gia đình nhận nuôi cháu Ngọc Anh nói gì?

(Dân trí) - Dù đã tìm được con gái nhưng Như Quỳnh không thể đòi lại con vì bên gia đình nhận nuôi cháu lấy lý do: “Bà Nữ không thừa nhận chị Quỳnh là mẹ cháu bé nên chúng tôi không thể trao con được. Nguyện vọng của gia đình chúng tôi là rất muốn nuôi cháu...”.

Chiều qua 16/8, trao đổi với PV Dân trí, ông Chu Văn Mai - Chủ tịch UBND phường Lê Mao (TP Vinh) - cho biết: phường không thể giải quyết vụ “tranh chấp” con này vì cho đến nay, bà Nữ vẫn không thừa nhận Quỳnh là mẹ cháu bé. Ông Mai cho biết đã hướng dẫn Quỳnh viết đơn gửi lên Toà án nhân dân TP Vinh, nhờ can thiệp.

 

Chiều cùng ngày, chúng tôi cũng đã có mặt tại nhà vợ chồng anh Lưu Quang Toàn và chị Nguyễn Thị Phượng, gia đình đã nhận nuôi cháu Ngọc Anh, ở số 9 đường Nguyễn Điền, khối Tân Thành, TP Vinh, Nghệ An.

 

Chị Phượng đi vắng, bé Lộc (tên mới của bé Ngọc Anh được vợ chồng anh Toàn tạm đặt) ở nhà với anh Toàn và “bà nội”. Anh Toàn kể lại sự việc: Hai vợ chồng anh chị lấy nhau đã 6 năm nhưng hiếm con nên có ý định muốn xin con nuôi. Ngày 30/3/2006, một chị hàng xóm tên Hà đã báo cho anh chị biết có người muốn cho một bé gái. Người đó là bà Trần Thị Nữ. Bà Nữ cho biết đây là bé gái bị bỏ rơi trước cửa nhà bà nên bà “làm phúc” xuống TP Vinh thuê phòng trọ để cho cháu bé. Nghe thế, gia đình anh đã nhận nuôi cháu.

 

Tuy nhiên, theo điều tra của chúng tôi thì cùng thời gian trên, trên chương trình thời sự Đài PTTH Nghệ An có phát một bản tin do UBND phường Lê Mao cho đăng với nội dung: Có một cháu bé bị bỏ rơi ở nhà chị Hà.

 

Về điều này, anh Toàn lý giải: Sau khi nhận đứa bé, tôi có nói với bà Nữ là để mời xóm trưởng và cán bộ phường xuống để làm thủ tục nhưng bà Nữ bỏ về ngay mà không tiết lộ tung tích của mình. Vậy nên gia đình tôi mới thông tin là có đứa trẻ bị bỏ rơi... Cũng theo lời anh Toàn, cùng đi với bà Nữ còn có một người đàn ông, rất có thể đây chính là Nhật, bố đẻ cháu Ngọc Anh.

 

Mẹ anh Toàn nhớ lại: “Lúc đó tôi tưởng bé Lộc không thể sống nổi vì nó yếu lắm. Hơn 3 tháng tuổi mà cháu chỉ nặng có 3 cân...”.

 

Sau khi biết con mình đang được gia đình anh Toàn và chị Phượng nuôi, Như Quỳnh đã đến xin lại con nhưng gia đình anh Toàn nhất quyết từ chối. Anh Toàn kiên quyết: “Bà Nữ không thừa nhận chị Quỳnh là mẹ cháu bé nên chúng tôi không thể trao con được. Nguyện vọng của gia đình chúng tôi là rất muốn nuôi cháu...”.

 

Ngày 15/5, UBND phường Lê Mao đã tổ chức cuộc họp gồm các bên liên quan để giải quyết việc chị Quỳnh xin nhận lại con đẻ. Tại đây gia đình anh Toàn một lần nữa tuyên bố nhất quyết không trả lại cháu Lộc.

 

Về phần mình, cho đến nay, bà Nữ vẫn phủ nhận việc Như Quỳnh đã đưa con gái cho bà chăm sóc.

  

Đặng Nguyên Nghĩa