Gia đình học sinh bị điện giật chết tặng tiền phúng viếng cho học sinh nghèo

(Dân trí) - Sau sự ra đi đau xót của em Cồ Quốc Duy, gia đình em đã chuyển toàn bộ số tiền phúng viếng em đến quỹ học sinh nghèo của Trường THCS Lý Phong, nơi em Duy từng theo học.

Như đã đưa tin, em Cồ Quốc Duy (học sinh lớp 8A, Trường THCS Lý Phong) bị điện giật chết tại ngã tư Nguyễn Biểu - Trần Hưng Đạo (phường 2, quận 5, TPHCM) vào khoảng 8 giờ 20 phút ngày 31/8.

 

Duy vốn là một học sinh giỏi luôn được thầy cô bạn bè quý mến. Đau đớn trước sự ra đi của em, gia đình Duy đã quyết định dành toàn bộ tiền phúng viếng em là 30 triệu đồng để ủng hộ quỹ học sinh nghèo của THCS Lý Phong vào sáng ngày 5/9, coi đó là một chút ân tình của người đã khuất đối với bạn bè còn ở lại.

 

Ông Cồ Quốc Hưng, bố của em Duy, đã nói lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô đã dạy em Duy trong thời gian qua.

 

Xúc động trước tình cảm của gia đình em Duy, thầy Võ Mai - Hiệu trưởng trường THCS Lý Phong - cùng toàn thể giáo viên trong trường gửi lời cảm ơn và chia buồn sâu sắc đến gia đình em Duy. Thầy Mai cam kết số tiền này sẽ được dùng để giúp đỡ các em học giỏi có hoàn cảnh khó khăn trong trường.

 

Hiện tại luật sư Cồ Lê Huy (chú ruột em Cồ Quốc Duy) cho biết gia đình vẫn đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để khởi kiện những đơn vị có liên quan đến cái chết oan uổng của cháu mình.

 

Thế Phong