Long An:

Gia đình đi tìm con gái hứa bồi thường cho "Tịnh thất Bồng Lai"

(Dân trí) - Thấy con gái quyết tâm đi tu, cha mẹ đã đồng ý để M. ở lại "Tịnh thất Bồng Lai" theo học đạo. Cha mẹ M. cũng hứa sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại sau vụ "đại náo" "Tịnh thất Bồng Lai" ngày 24/10.

Gia đình đi tìm con gái hứa bồi thường cho Tịnh thất Bồng Lai - 1

Diễm M. (người mặc áo nâu đứng phía sau) đã chính thức đăng ký lưu trú và tu tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Sáng 5/11, đại diện Công an xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cho biết đã hoàn tất thủ tục lưu trú dài hạn cho Võ Thị Diễm M. tại "Tịnh thất Bồng Lai". Việc này được cha mẹ Diễm M. đồng ý sau khi nghe tâm nguyện của con gái. Công an xã cũng đã bố trí lực lượng nhằm đảm bảo an ninh tại khu vực "Tịnh thất Bồng Lai" để tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc. Diễm M. đã lên công an huyện để phối hợp điều tra vụ việc. 

Về việc đại diện "Tịnh thất Bồng Lai" báo mất số tiền hàng trăm triệu đồng và việc tu sĩ Nhất Nguyên bị đánh thương tích, Công an xã cũng đang rà soát xử lý. Cuối tuần này, Cơ quan chức năng sẽ có báo cáo cụ thể về vụ việc.

"Công an đang xác định ai là người chịu trách nhiệm chính trong vụ việc cũng như người trực tiếp khiến tu sĩ Nhất Nguyên bị thương. Tùy vào tỉ lệ giám định thương tích của tu sĩ Nhất Nguyên, số tài sản bị mất, đơn yêu cầu khởi tố của bị hại, cơ quan chức năng sẽ xem xét khởi tố vụ việc xâm phạm chỗ ở", đại diện Công an xã Hòa Khánh Tây chia sẻ thêm.

Gia đình đi tìm con gái hứa bồi thường cho Tịnh thất Bồng Lai - 2
"Tịnh thất Bồng Lai" đã mở cửa trở lại sau 1 tuần đóng cửa.

Trước đó, tu sĩ Nhất Nguyên - người đại diện cho "Tịnh thất Bồng Lai" cũng xác nhận cha mẹ của Diễm M. đã từ TPHCM xuống tịnh thất để xin lỗi. Gia đình Diễm M. đã đồng ý để con gái tu tại tịnh thất và mong muốn được thường xuyên đến đây thăm con gái. Gia đình cũng cam kết sẽ bồi hoàn mọi tổn thất sau khi "đại náo" tịnh thất. 

Diễn M. cho biết cô hoàn toàn tự nguyện tu tại "Tịnh thất Bồng Lai" và không hề bị ai ép buộc. Trước nguyện vọng của M., tu sĩ Nhất Nguyên cho biết tịnh thất hân hoan đón nhận Diễm M. và tất cả mọi người. 

Đại diện "Tịnh thất Bồng Lai" cũng cho biết Công an huyện Đức Hòa đã nhiều lần xuống tịnh thất để thu thập chứng cứ nhằm phục vụ công tác điều tra. Vụ việc nhóm người lục tung tịnh thất đã được camera ghi lại đầy đủ.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 15h20 ngày 24/10, vợ chồng ông Thắng, bà Mai (cha mẹ Diễm M.) đã cùng nhiều người kéo đến “Tịnh thất Bồng Lai” lục soát để tìm con gái. Nhóm người này xâm nhập "Tịnh thất Bồng Lai" dẫn đến xô xát khiến anh Lê Thanh Nhị Nguyên bị 1 vết thương dài khoảng 5 cm ở gò má phải trên mặt. Đại diện "Tịnh thất Bồng Lai" sau đó trình báo mất 200 triệu đồng tại phòng ở của ông Lê Tùng Vân; mất 25 triệu đồng tại phòng ở của anh Lê Thanh Hoàn Nguyên; mất một tảng đá Thạch Anh nặng 7 kg tại sảnh tịnh thất. 

Đại diện, cơ quan chức năng cho biết "Tịnh thất Bồng Lai" không phải là chùa vì không có giấy phép hoạt động của cơ quan chức năng mà do một người từ TPHCM xuống lập nên. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng không công nhận. Vì vậy thực chất đó là “biến gia thành tự” với khoảng 20 người từ nhiều nơi đến sinh sống và có nuôi một số trẻ em cơ nhỡ.

Xuân Hinh