1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Gặp nông dân cứu 6 người chới với trên sông Lam

(Dân trí) - “Trời lúc đó đã nhá nhem, thời tiết lạnh lắm, nghe tiếng kêu cứu lẫn với sóng nước sông Lam, linh tính mách bảo có người chết đuối ở dưới sông, không ngần ngại tôi lao xuống dòng nước cứu 6 người vào bờ an toàn”, anh Sáng nhớ lại.

Những ngày đầu tháng 12/2011, câu chuyện anh Nguyễn Văn Sáng - một giáo dân ở xóm 7, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An - bất chấp nguy hiểm liều mình lao xuống dòng Lam giữa đêm tối, cứu 6 người thoát chết, đang được bàn tán râm ran khắp nơi.
 
Nhắc đến anh Sáng, ông Trần Văn Kiên - thôn trưởng thôn 7 - tự hào: “Nếu không có lòng dũng cảm cứu người của giáo dân Nguyễn Văn Sáng thì cả thôn 7 vừa qua chắc thành ngày đại tang mất rồi. Hôm đó là ngày 28/11/2011, 6 người được cứu sống, cả xóm chúng tôi mừng vô cùng. Mừng vì họ gần như đã chết, may mắn được gặp “thần sống”. Quả là một người giáo dân dũng cảm, quên đi cả mạng sống mình để cứu 6 người thoát khỏi lưỡi hái tử thần”.
 
Gặp nông dân cứu 6 người chới với trên sông Lam  - 1
Anh Sáng và vợ trong cuộc trò chuyện với PV.

Cũng theo lời ông Kiên thì không phải bây giờ bà con chòm xóm mới thán phục tinh thần quả cảm của anh Sáng; mà trong 5 năm qua, anh Sáng đã cứu tới 14 người thoát khỏi "thủy thần" sông Lam. Từ lâu anh đã là tấm gương sáng của xã nhà.

Bà Phan Thị Mai (52 tuổi), 1 trong 6 người được anh Sáng cứu sống, vừa ra viện sáng 30/11, vẫn chưa hết run rẩy nhớ lại: “Tôi cùng với 3 mẹ con bà Hồ Thị Lý, cháu Thái Văn Bình (20 tuổi), Thái Thị Hương (18 tuổi), anh Trần Cao Thế (20 tuổi) lái thuyền và chị Nguyễn Thị Thành (55 tuổi) chèo thuyền sang bãi bồi Đức Sơn để chặt ngọn mía về cho trâu bò ăn. Ai cũng chặt được nhiều nên khi tập kết lên thuyền thành quá nặng. Một phần anh Thế chưa quen tay lái, lúc đó trời lại nhá nhem tối, khi thuyền ra giữa sông thì bị chìm. Mọi người hoảng hốt ôm lấy nhau, tìm những bó ngọn mía để bám nhưng trời lạnh, áo quần ướt, càng rét càng bám càng chìm xuống. Lúc đó, tôi nghĩ mình chết chắc rồi, vừa bắt đầu uống nước thì bỗng có một bàn tay nắm chặt lôi tôi vào bờ. Khi mở mắt ra thì thấy anh Sáng đang cứu chúng tôi. Nếu hôm đó không có anh Sáng cả 6 chúng tôi đã mồ yên mã đẹp rồi”.

Anh Sáng với vẻ ngoài của một nông dân chân chất, không quen nói về "chiến công" của chính mình: “Hôm đó, tôi đang chèo thuyền trên sông Lam về nhà thì nghe tiếng kêu cứu và thấy có vật gì nổi giữa dòng nước. Tôi đoán chắc có người đang gặp nạn, vội vàng chèo thuyến đến. Tôi lao xuống và bơi đến chỗ mấy người đang kêu cứu. Lúc này thấy một số người đang ôm lấy nhau, người thì ôm bó lá mía, lập tức tôi nắm lấy mọi người, lần lượt đưa cả 6 người lên thuyền...

Gặp nông dân cứu 6 người chới với trên sông Lam  - 2
Anh Sáng (ngoài cùng bên trái) cùng vợ hà hai con.
 
Sau đó tôi tiến hành dốc nước, hô hấp cho từng người và điện thoại cho các gia đình. Có 3 người phải đi bệnh viện là bà Mai, anh Thế và chị Hương. Sáng hôm sau (1/12) tôi và một số người tiếp tục ra sông Lam đi tìm thuyền giúp họ. Mất mấy tiếng đồng hồ lặn xuống ngoi lên tôi đã tìm được chiếc thuyền trả lại cho bà con”.

Được biết anh Nguyễn Văn Sáng năm nay 43 tuổi, gia đình khá khó khăn, đang có 5 người con ở tuổi ăn, tuổi học; gia đình anh thuộc diện nghèo của xã. Công việc hằng ngày của anh là chèo thuyền trên sông Lam mò mẫm con cá, cái cua... để chị vợ đi bán kiếm tiền. Anh tâm sự: “Làm cái nghề sống nước này rủi nhiều hơn may. Năm nay thời tiết thất thường, mưa to nước lớn nên kiếm ăn ở sông Lam cũng chẳng ăn thua gì. Chuyện cứu người với tôi đó là điều hiển nhiên, là lương tâm của mình thôi”.

Anh nói vậy nhưng "chuyện bình thường" đó không phải ai cũng làm được. Người dân Thạch Sơn cho biết anh Sáng lặn rất giỏi; một phần do cái nghiệp bám sông nước, một phần bởi anh vốn sinh ra và lớn lên bên dòng sông Lam, đã ngụp lặn dưới sông từ bé như con rái cá. Những lần anh cứu người, dân xã này đều nhớ rõ: 4 người ở xã Lạng Sơn được anh cứu ngày 10/8/2006; một người ở xã Hùng Sơn được cứu năm 2007; năm 2007-2009 anh cứu chị Hồ Thị Trúc, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Loan đều là người thôn 7 Thạch Sơn; mới đây nhất là ngày 28/11 cứu 6 người nói trên. Ngày 30/11/2011, lãnh đạo xã Thạch Sơn, UBND huyện Anh Sơn đã đến thăm và tặng quà cho anh Nguyễn Văn Sáng vì hành động quả cảm này.

Gặp nông dân cứu 6 người chới với trên sông Lam  - 3
Lãnh đạo huyện, xã trao quà cho anh Sáng vì dũng cảm cứu người. 
Nguyễn Phê - Sỹ Thuần