Nghệ An:

Gặp “dị nhân” ăn hàng trăm hộp... cao xoa bóp

(Dân trí) - Mỗi ngày nếu không được “thưởng thức” ít nhất 2 hộp cao xoa bóp Bạch hổ hoạt lạc cao thì ông Trị cảm thấy bứt rứt khó chịu. Khoảng 5 tháng trở lại đây, “dị nhân” đã “thưởng thức” hết khoảng hơn 300 hộp cao như một món “khoái khẩu”.



5 tháng ăn hết 6kg cao xoa bóp

Cao xoa bóp Bạch hổ hoạt lạc cao dùng để xoa bóp ngoài da và được nhà sản xuất khuyến cáo chỉ nên sử dụng mỗi ngày 3 - 4 lần, bôi ngoài da, tránh những vết thương hở và không ăn được. Tuy nhiên một “dị nhân” ở huyện miền núi Nghĩa Đàn, Nghệ An lại coi đó là món ăn “khoái khẩu” và thừa nhận rằng bản thân mình “nghiện” món cao nóng này. Đã hơn 5 tháng nay, ông “tiêu thụ” hết hơn 300 hộp cao. Mỗi ngày không được ăn vài hộp là ông cảm thấy bứt rứt, khó chịu.

Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của chúng tôi, ông Nguyễn Văn Trị (SN 1957, ở xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) - người “nghiện” món cao xoa bóp - cho biết: “Chắc các anh cũng không tin lời người khác nói mới tìm về tận đây đúng không? Trước đó cũng có nhiều người tìm đến tận nhà tôi để hỏi, để xem tôi ăn. Nhưng tôi “nghiện” món này (cao xoa bóp Bạch hổ - PV) thực. Tôi cũng không biết vì sao nhưng ăn nó thì tôi thấy thích lắm. Và từ khi ăn nó vào tôi cũng không thấy cơ thể mình có thay đổi gì. Tinh thần thì sảng khoái hơn”.

Ông Trị ăn ngon lành món cao xoa bóp
Ông Trị ăn ngon lành món cao xoa bóp

Ông Trị cho biết thêm: “Cách đây khoảng 6 tháng tôi thấy cơ thể mệt mỏi, các khớp tay đau nhức nên đến một bác sĩ ở địa phương khám. Bác sĩ nói đó là do chứng bệnh tuổi già chứ cũng không có gì đặc biệt rồi bảo tôi về dùng cao xoa bóp bôi lên những nơi bị đau. Theo lời bác sĩ tôi về mua cao Bạch hổ để xoa bóp, rồi ngửi nhiều nên quen, tôi thử cho một ít vào miệng ăn thì cảm thấy thích cái vị của loại cao này, rồi ăn hết chỗ cao còn lại. Vậy là hôm sau tôi ăn một hộp, rồi hai hộp... Từ đó tôi bắt đầu ăn cho đến bây giờ”.

Cũng theo ông Trị thì khi “thưởng thức” món khoái khẩu của mình, ông cảm thấy vị the the, thơm ngọt và tinh thần sảng khoái. Khi ăn món cao này ông không thấy hệ tiêu hóa có thay đổi gì. Đã nhiều tháng nay ông ăn hết hơn 300 hộp tương đương khoảng 6kg (1 hộp cao là 20g) vào trong cơ thể.

Ông Trị ăn ngon lành món cao xoa bóp
Bà Nguyễn Thị Hường vợ ông Trị cho biết: “Có hôm lên "cơn nghiện", dù đêm đã khuya ông ấy vẫn năn nỉ tôi đi mua cho một hộp cao về ăn”.

Bà Nguyễn Thị Hường, vợ “dị nhân” Nguyễn Văn Trị cho biết: “Từ khi ông ấy “nghiện” món cao này thì ngày nào cũng ăn. Có hôm nửa đêm hết ông ấy bắt tôi đi mua để ăn đó. Mới đầu tôi cũng thấy lo lắng khi ông ấy ăn nhưng ông ấy ăn vào thì không thấy kêu đau hay ốm gì nên tôi cũng đỡ lo phần nào. Khuyên ông ấy đừng ăn nữa thì ông không chịu. Một hộp cao giá 18 ngàn đồng, từ ngày ông ấy ăn cũng đã không biết hết bao nhiêu tiền rồi. Mỗi lần đi chợ tôi mua thêm 6 - 10 hộp về cất trong nhà để cho ông ấy ăn dần. Vài bữa lại hết, nên sau phải cất kín chứ cứ để cho ông ấy thấy là ăn không biết chừng nào”.

Bà Hường cho biết thêm, trước đó ông Trị có 4 lần bị các triệu chứng như người bị tai biến mạch máu não; đang làm việc bình thường ông bỗng bị ngã lăn ra, mắt trợn ngược, tay chân co giật, miệng sùi bọt mép. Sau đó thì tỉnh lại bình thường. Nhưng kể từ khi ăn loại cao này ông không bị như thế nữa.

“Cai nghiện” nhưng bất thành

Tiếp chuyện PV được một lúc, ông lại chạy vào phía trong lấy ra một hộp cao xao bóp còn nguyên tem nhãn và mở ra “thưởng thức” một cách ngon lành. Ông dùng một cái thìa nhỏ rồi xúc từng miếng cho vào miệng, khuôn mặt rất sảng khoái. 

Thấy ông ăn quá ngon lành, chúng tôi bôi một lượng nhỏ vào tay và cho lên miệng để thử vị nhưng không thể “nuốt nổi”. Thấy vậy ông Trị cười bảo: “Nhiều người thấy tôi ăn cũng thử nhưng không ai ăn được. Không hiểu sao tôi lại nghiện cái món này. Cũng đã cố “cai nghiện” nhưng không được. Nếu không được ăn nó là tôi lại thấy thiếu trong người như có một việc gì đó trong ngày mà mình chưa làm ấy”.

Ông Trị ăn ngon lành món cao xoa bóp
 Nói chuyện với phóng viên được 1 lúc ông mang hai hộp cao xoa bóp còn nguyên tem nhãn ra để “ăn” như minh chứng cho những gì mình đã nói.

Rất nhiều hộp cao xoa bóp ông Trị đã ăn hết sạch chỉ trong hơn 1 tuần.
Rất nhiều hộp cao xoa bóp ông Trị đã ăn hết sạch chỉ trong hơn 1 tuần.

Mới đầu khi thấy ông Trị thường xuyên mua loại cao này với số lượng lớn những người bán hàng đều rất ngạc nhiên. Cứ ít bữa lại thấy ông mua khoảng chục hộp họ đều nghi ngờ về mục đích sử dụng của ông nhưng không ai dám hỏi. Sau đó được người nhà ông cho biết là mua về để ăn thì không ai tin đó là sự thật. Một hôm ông ra mua cao như thường lệ, họ “mời” ông một hộp ngay tại quán và ông đã ăn ngon lành. Ai nấy đều thấy bất ngờ và thực sự “hoảng”. Từ đó ông trở thành “người nổi tiếng” ở địa phương.

“Tôi cũng đã định đưa ông ấy đi khám vì thấy từ khi ăn cao xoa bóp nhiều thì sức khỏe ông ấy có giảm đi, gầy gò hơn trước nhưng ông ấy không chịu bảo rằng mình khỏe lắm. Bây giờ cũng chỉ biết khuyên ông ấy ăn ít dần rồi bỏ đi thôi chứ ăn nhiều như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe” bà Hường lo lắng tâm sự.

Thường ngày ông Trị vào trang trại của gia đình chăn dê, nuôi gà. Ông thường ăn loại cao này bất kỳ lúc nào trong ngày. Trước kia mỗi lần ăn ông “thưởng thức” nguyên cả hộp, nhưng hiện nay vì vợ con khuyên can nên mỗi lần ông chỉ ăn nửa hộp và “để dành” khi lên cơn “nghiện”. Tuy nhiên mỗi ngày ông cũng ăn hết khoảng 2 hộp là đã “tằn tiện” nhất.

Chúng tôi khuyên ông Trị nên dừng việc ăn cao xoa bóp bởi nhà sản xuất đã khuyến cáo đây chỉ là thuốc bôi ngoài da, nhưng ông Trị nói: “Bây giờ “nghiện” rồi nên khó bỏ lắm. Mỗi ngày cũng mất mấy chục ngàn để mua cao để ăn, tốn lắm. Nhưng không bỏ được”. 

Cũng xin khuyến cáo độc giả khi đọc bài viết này không nên làm theo ông Trị ăn loại cao xoa bóp nói trên vì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nguyễn Tình - Nguyễn Duy