Gần trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù dày đặc

(Dân trí) - Đến gần trưa ngày 4/10, trời Hà Nội vẫn bao phủ một lớp sương mù khá dày. Nhiều khu vực sương phủ dày đặc, tầm nhìn giảm rõ rệt. Đây là kiểu thời tiết xuất hiện lần đầu trong mùa thu năm nay.

Sương mù bao phủ Hà Nội
Gần trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù dày đặc - 1

Tại Quảng trường Ba Đình, trời trắng xóa. Ảnh chụp lúc 7h30 sáng 4/10.

Gần trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù dày đặc - 2

Ở khu vực này nếu quan sát tầm xa, mọi vật như lẫn vào nhau.

Gần trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù dày đặc - 3

Khu vực hồ Trúc Bạch cũng mù mịt từ sáng sớm.

Gần trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù dày đặc - 4

Đến gần 9h sáng, trên đường Thanh Niên dòng phương tiện phải bật đèn bảo đảm an toàn vì tầm nhìn hạn chế.

Gần trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù dày đặc - 5

Hồ Tây không nhìn thấy bờ bên phía đối diện.

Gần trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù dày đặc - 6

Mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường quanh hồ Tây, chỉ có khung cảnh là mờ ảo tạo vẻ khác lạ.

Gần trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù dày đặc - 7

Phố Chùa Bộc lúc 9h, trời mù mịt vẫn chưa tan sương

Gần trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù dày đặc - 8
Gần trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù dày đặc - 9

Cả thành phố mờ mịt như buổi sớm dù lúc này đã 9h.

Gần trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù dày đặc - 10

Hồ Hoàn Kiếm.

Gần trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù dày đặc - 11

Sương mù làm ẩn hiện tháp rùa trên mặt nước tạo ra vẻ thơ mộng cho khu vực trung tâm Thủ đô.

Gần trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù dày đặc - 12
Gần trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù dày đặc - 13

Cột cờ Hà Nội ẩn hiện trong sương.

Hữu Nghị