1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Quảng Ngãi:

Gần 200 học sinh đeo khẩu trang trong lớp học

(Dân trí) - Trường Tiểu học Tịnh Kỳ (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) có một “sự lạ”. Ấy là học sinh vừa ngồi học vừa đeo khẩu trang, như thời dịch cúm H5N1. Địa thế của trường cũng “lạ”, bị “bao vây” bởi lò hấp cá, chợ và sân bóng.

Trường học Tịnh Kỳ vốn rất ô nhiễm bởi nằm ngay sát bãi rác và lò hấp cá. Học sinh và giáo viên ở đây cứ đến trường là phải đeo khẩu trang, ảnh hưởng rất lớn đến việc học. Mới ngày hôm qua, 11/11, chính quyền địa phương đã tích cực ra quân dọn dẹp bãi rác sát lớp học, nhưng 180 học sinh ở điểm trường thôn An Vĩnh vẫn bị lò hấp cá “hành hạ”. Mùi tanh, hôi từ lò hấp cá khiến các lớp học dù luôn đóng kín cửa vẫn vô cùng nặng mùi.
 
Gần 200 học sinh đeo khẩu trang trong lớp học - 1

Cảnh này ở đây không còn hiếm

 

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang (41 tuổi) - có thâm niên giảng dạy nhiều năm liền tại điểm trường này - vui mừng khi bãi rác ngay sát trường bị “khai tử” song vẫn nặng lòng về lò hấp cá. Cô giáo Trang tâm sự: “Mỗi khi cơn gió lùa mùi nồng từ lò hấp cá, tôi và các em phải bịt khẩu trang. Mùi nồng nặc nhiều lúc đến buồn nôn. Để tiện cho các em viết chữ, mỗi học sinh đều phải đeo khẩu trang trong lớp học”.

 

Thầy Nguyễn Đình Hưng - Hiệu trưởng nhà trường - tâm sự: “Lò hấp cá ở đó là gánh nặng mưu sinh của hàng trăm người dân, chuyển đi thì rất khó. Chỉ có phương án chuyển các em về điểm trường chính, nhưng phải chờ xây được 8 phòng học theo kế hoạch chương trình mục tiêu”.

 

Thôn An Vĩnh có phần eo nhô ra biển, vì thế hầu hết các “sản vật ô nhiễm” từ biển đều trôi dạt vào đây. Và điểm trường thôn An Vĩnh chính là “bến đậu” của rác. Bên cạnh đó ý thức giữ gìn vệ sinh chung của người dân còn rất kém. Bãi rác gần trường học tuy đã được dẹp nhưng không dám chắc sẽ không “tái xuất”. 
 
Gần 200 học sinh đeo khẩu trang trong lớp học - 2
Bãi rác gần trường vừa được dẹp bỏ

 

Ngoài ra, trường học này còn bị một khu chợ và một sân bóng làm ảnh hưởng lớn đến việc dạy và học. Tiếng giảng bài của thầy cô hòa lẫn tiếng hò hét cổ động bóng đá, tiếng tiểu thương mời chào khách, tiếng người đi chợ trả giá, tiếng còi xe inh ỏi...

 

Hai năm liên tiếp cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang - giáo viên lớp 2 - đã chứng kiến nhiều cảnh tượng rất bát nháo quanh ngôi trường. Cô nói: “Vào mùa cá cơm và nắng ráo, vỉa hè và sân trường là nơi phơi cá cơm, bốc lên mùi tanh rất khó chịu. Vào mùa mưa, hành lang nhà trường là điểm trú mưa của công nhân lò hấp cá và những người đi chợ, tạo cảnh tượng ồn ào, lộn xộn, mất vệ sinh học đường. Điều này làm các học sinh không thể tập trung vào bài giảng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục của nhà trường”.

 

“Nhà  trường đang tiến hành xây dựng 8 phòng học mới tại điểm trường chính ở thôn An Kỳ, kinh phí đầu tư 2,9 tỷ đồng, để đưa các em về đây học là giải pháp tối ưu nhất. Chúng tôi đang chờ ý kiến của cấp trên”, thầy Nguyễn Đình Hưng cho biết.
 
Gần 200 học sinh đeo khẩu trang trong lớp học - 3
Điểm trường ngay sát chợ, khung cảnh rất ồn ào và nhếch nhác

 

Trao đổi với Dân trí, ông Trần Đình Tiến - Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh giãi bày: “Xây dựng 8 phòng học mới của trường Tiểu học Tịnh Kỳ là chương trình mục tiêu, đã nằm trong kế hoạch của địa phương. Đáng lẽ chúng tôi đã thi công, nhưng do bị trượt giá nên phải điều chỉnh lại hồ sơ, nâng mức đầu tư lên 3,4 tỷ đồng. Theo kế hoạch, cuối tháng 11 này, chúng tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ dự án và tiến hành thi công vào tháng 12/2011 tới”.

 

Về điểm chính của trường là niềm mơ ước, khát khao của 180 học sinh và 6 giáo viên nơi đây. Như lời hứa của địa phương, 8 phòng học mới sẽ bắt đầu đặt nền móng vào cuối năm 2011, mong rằng công trình sẽ sớm hoàn thành để cảnh vừa học bài vừa đeo khẩu trang, vừa nghe tiếng hò hét không còn ám ảnh.

 

Hồng Long