1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Lạng Sơn:

Gà quý 6 cựa trên đỉnh Mẫu Sơn

Kỹ sư Hoàng Lê Minh - Giám đốc Xí nghiệp Giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc cho biết mới phát hiện ở một bản người Dao vùng núi đá Mẫu Sơn loài gà có tới 6 cựa.

Mấy chục con gà này được người Dao ở làng Đán Khao (xã Công Sơn, Cao Lộc) nuôi hoang dã từ lâu đời.

 

Đồng bào Dao sống cách biệt trên những mỏm núi cao tới 900 m so với mực nước biển và loài gà này thuần chủng từ đời này sang đời khác.

 

Phải khéo léo và kiên trì thuyết phục lắm, cán bộ Xí nghiệp Giống lâm nghiệp mới có được 3 con gà quý, hiếm này mang về nghiên cứu và nhân giống. Tuy nhiên, theo lời của Kỹ sư Minh thì 3 con gà được mang xuống núi do không quen với khí hậu nên hơi yếu, Xí nghiệp đang nhờ chuyên gia trung ương giúp phương cách chăm sóc và bảo tồn. Nếu phát triển được giống gà này thì có ý nghĩa xã hội rất lớn...

 

Loài gà “Lục Trảo Đán Khao” (tên mà các kỹ sư Xí nghiệp tạm đặt cho giống gà quý trên đỉnh Mẫu Sơn với nghĩa tạm dịch từ tiếng dân tộc thiểu số là: Gà 6 móng vùng Đán Khao) nom giống như loài gà ri, gà rừng.

 

Cũng như giống như loài gà có 4 cựa bình thường, nhìn bề ngoài gà Lục Trảo Đán Khao có hình dáng, màu lông không mấy đặc biệt. Tuy nhiên, gà có tiếng gáy vang, nom rất lì lợm. Riêng 6 móng có màu vàng óng, dài và có vuốt nhọn. Trông lạ mắt, cồng kềnh nhưng gà di chuyển rất nhịp nhàng, uyển chuyển...

 

Kỹ sư Hoàng Lê Minh cho rằng: “Cũng may mà người Dao sống tách biệt nên các loài gà khác không pha tạp đến. Phải chăng câu thách cưới: “Gà chín cựa, ngựa chín hồng mao” là có cơ sở và xuất phát từ loài gà ở miền biên ải này? Do biến thiên của thời gian quá dài hàng thế kỷ nên đã thoái hoá, biến dị, bây giờ còn lại loài gà Lục Trảo Đán Khao?”.

 

Kỹ sư Minh cho biết: “Xí nghiệp cũng đã lập biên bản, ghi hình loài gà có một không hai này về Viện Chăn nuôi Trung ương, hy vọng cơ quan khoa học có những biện pháp tác động quản lý và bảo tồn, phát triển loại gà quý, hiếm trên đỉnh Mẫu Sơn huyền thoại...”.

 

Theo Nguyễn Duy Chiến

Tiền Phong