1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Em yên tâm an nghỉ, gia đình rất tự hào về em!"

Trần Thanh

(Dân trí) - Trong lễ an táng liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc, người thân liệt sĩ khóc nấc nghẹn: "Dù rất đau xót nhưng gia đình mong em yên tâm an nghỉ, mọi người trong gia đình rất tự hào về em".

Em yên tâm an nghỉ, gia đình rất tự hào về em! - 1

Những người đồng đội trong trang phục cảnh sát PCCC giơ tay chào.

Sáng 6/8, tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội đã diễn ra lễ an táng liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc - Hạ sĩ vừa hy sinh anh dũng khi chữa cháy tại quán karaoke ở Cầu Giấy ngày 1/8. Dự lễ an táng có Ban lãnh đạo Công an TP Hà Nội, các đồng đội của liệt sĩ Phúc cùng người thân, gia đình. Hàng trăm người dân cũng tới tiễn đưa liệt sĩ Phúc về nơi an nghỉ cuối cùng.

Em yên tâm an nghỉ, gia đình rất tự hào về em! - 2

7h ngày 6/8, tro cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc được đưa tới Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Khoảng 5h20 sáng nay, gia đình liệt sĩ Phúc có mặt tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (Thanh Trì, Hà Nội) để tiếp nhận tro cốt liệt sĩ Phúc. Khoảng 7h, tro cốt liệt sĩ được đưa tới Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội và các đồng đội của liệt sĩ Phúc dâng hoa, dâng hương tưởng niệm liệt sĩ.

Em yên tâm an nghỉ, gia đình rất tự hào về em! - 3

Gia đình, Ban lãnh đạo Công an TP Hà Nội cùng các đồng đội... đưa tiễn liệt sĩ Phúc về nơi an nghỉ cuối cùng (Ảnh: Trần Thanh).

Đau xót trước sự ra đi của một chiến sĩ trẻ, nhiều người có mặt tại lễ an táng không giấu nổi nước mắt.

Đôi mắt sưng húp, đỏ hoe vì nỗi đau mất đi cậu em ruột, chị Hoàng Yến (28 tuổi - chị ruột liệt sĩ Phúc) chia sẻ: "Dù rất đau xót nhưng gia đình mong em yên tâm an nghỉ, mọi người trong gia đình rất tự hào về em!".

Em yên tâm an nghỉ, gia đình rất tự hào về em! - 4

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, chỉnh lại vòng hoa viếng (Ảnh: Trần Thanh).

"Điều nuối tiếc nhất của tôi đó là hôm sinh nhật của Phúc. Sinh nhật của em là hôm 17/5 vừa qua nhưng hôm đó em không được về. Tôi có gọi điện bảo sẽ mua quà tặng Phúc, để khi nào Phúc về thì cả gia đình sẽ tổ chức sinh nhật nhưng giờ không còn được gặp mặt em nữa rồi", chị Yến khóc nghẹn.

Em yên tâm an nghỉ, gia đình rất tự hào về em! - 5

Thân nhân liệt sĩ Phúc đau xót tiễn đưa người chiến sĩ trẻ về nơi an nghỉ cuối cùng (Ảnh: Trần Thanh).

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại lễ an táng liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội sáng 6/8:

Em yên tâm an nghỉ, gia đình rất tự hào về em! - 6

Đón nhận di ảnh và tro cốt từ Đài hóa thân Hoàn Vũ về.

Em yên tâm an nghỉ, gia đình rất tự hào về em! - 7

Chỉnh trang ban thờ.

Em yên tâm an nghỉ, gia đình rất tự hào về em! - 8

Tiểu đựng tro cốt liệt sĩ được phủ lá quốc kỳ.

Em yên tâm an nghỉ, gia đình rất tự hào về em! - 9

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội nghiêm trang chào liệt sĩ trẻ.

Em yên tâm an nghỉ, gia đình rất tự hào về em! - 10

Người thân liệt sĩ Phúc chia sẻ dù đau đớn nhưng họ tự hào về người em.

Em yên tâm an nghỉ, gia đình rất tự hào về em! - 11

Hàng trăm người tới thắp hương, tiễn đưa liệt sĩ Phúc về nơi an nghỉ cuối cùng.

Em yên tâm an nghỉ, gia đình rất tự hào về em! - 12

Liệt sĩ Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Em yên tâm an nghỉ, gia đình rất tự hào về em! - 13

Khoảng 8h30 cùng ngày, liệt sĩ Phúc được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội.

Em yên tâm an nghỉ, gia đình rất tự hào về em! - 14

Các đồng đội thả những nắm đất xuống mộ liệt sĩ Phúc.

Chiều 1/8, tại quán karaoke số 231 Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn.

Trong quá trình nỗ lực chữa cháy phía bên trong tòa nhà, đưa được nhiều người thoát khỏi hỏa hoạn, 3 cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy (Công an Hà Nội) gặp nạn và đã anh dũng hy sinh.

Trong ngày 2/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 cán bộ, chiến sĩ do đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định truy thăng cấp bậc hàm với 3 liệt sĩ đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Theo đó, Trung tá Đặng Anh Quân được truy thăng quân hàm lên Thượng tá; Trung úy Đỗ Đức Việt lên Thượng úy; Binh nhì Nguyễn Đình Phúc lên Hạ sĩ.