Gia Lai:

Em trai hung thủ vụ thảm sát bàng hoàng kể giây phút bị anh chém

(Dân trí) - Sau khi bị Đản chém bị thương phải nhập viện, vết thương của các nạn nhân tới nay đã dần ổn định nhưng tâm lý vẫn còn hoảng loạn. Đau đớn nhất trong số 3 nạn nhân bị thương là người em trai của hung thủ, chị dâu và cháu anh đã chết dưới tay Đản.

Sáng ngày 24/8, những người bà con hàng xóm nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng do Đản gây ra ở thôn Phú Vinh (Ia Băng, Chư Prông, Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng trước tội ác mà Vũ Văn Đản (SN 1976) gây ra. Hầu hết những nạn nhân vừa là người thân, vừa là hàng xóm, vừa cùng quê hương Hải Dương với Đản. Họ cũng như Đản, phải tha hương lập nghiệp, cùng ở một xóm chỉ khoảng 20 hộ dân. Con đường đất đỏ vào xóm trơn trượt, khó đi mỗi khi mưa xuống. Sau vụ thảm sát, khu xóm nhỏ càng tang thương, u uất hơn bao giờ hết!

Vừa bàng hoàng vừa đau đớn, anh Vũ Văn Tuyên (SN 1983, em ruột Đản) nhớ lại, khoảng 15h ngày 23/8, nghe đứa cháu cạnh nhà Đản nói anh Đản cứ đi quanh nhà chửi bới liên tục nên anh Tuyên liền về nhà.

Một lúc sau, anh Tuyên nghe chị L. (vợ Đản) kêu la nên chạy xuống bếp thì thấy Đản cầm dao lao tới chém. Anh Tuyên giơ tay đỡ nên bị chém ở tay. Anh Tuyên và chị L. xô chiếc thang về phía người Đản rồi chạy trốn.

 

vu-van-tuyen-e-trai-e4fba

Anh Tuyên bàng hoàng kể lại sự việc

Sau đó, Đản như con ác thú say máu, đi khắp nơi chém chết bà Nguyễn Thị Ngọc Liên (41 tuổi), ông Vũ Đình Vấn (SN 1958) đang tưới cà phê, chém chết người em dâu là chị Lê Thị Thơm (SN 1982) và con gái chị Thơm là cháu Vũ Thị Vân (SN 2007).

Anh Tuyên cho biết, gia đình anh có 6 chị em, 3 chị gái vẫn ở quê Hải Dương. Năm 1999, 3 anh em trai là Vũ Văn Đản, Vũ Văn Hiển (SN 1981, chồng chị Thơm, bố cháu Vân) và Vũ Văn Tuyên vào Bình Phước lập nghiệp. Năm 2009, 3 anh em lại rủ nhau lên thôn Phú Vinh lập nghiệp.

Lúc mới lên Gia Lai, Đản trồng hồ tiêu nhưng bị thua lỗ, sau đó chuyển sang trồng cà phê đã thu hoạch được vài năm nay. Tuy nhiên kinh tế vẫn không khá giả khiến Đản sinh ra chán nản, thường xuyên nhậu nhẹt và đánh đập vợ con.

Trước hôm xảy ra sự việc 1 ngày, khoảng 23h đêm, Đản có biểu hiện hay nói nhảm, chửi bới lung tung, đi quanh nhà nên gia đình Đản nhờ anh Chinh hàng xóm chở Đản tới bệnh viện khám và về ngay trong đêm.

hung-thu-1-6f2c7

Đối tượng Đản đã ra tay chém chết 4 người và làm bị thương 3 người sau khi chém "hụt" vợ.

Anh Tuyên kể bình thường Đản hay uống rượu bia rồi quậy phá, nhưng trước hôm xảy ra vụ án mạng, liên tục 4 ngày Đản không uống một giọt rượu bia nào.

Anh Vũ Công Doanh (SN 1983, trú cùng thôn), cũng là nạn nhân may mắn thoát chết cho biết, khi nghe tiếng ồn ào ở nhà Đản, anh Doanh chạy qua định can ngăn vì cho rằng Đản lại đánh vợ con. Khi tới nhà Đản, thấy Đản cầm 2 con dao và nói “chú qua nhà thằng Dũng với anh một chút”, dứt lời chém ngay vào đầu anh Doanh khiến anh Doanh bị thương. May mắn, anh Doanh bỏ chạy được và thoát chết.

Hiện các nạn nhân bị tử vong đang được người thân chuyển về quê mai táng, còn những người bị thương đã ổn định sức khỏe. Vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Thiên Thư