Em gái nghèo quên mình cứu bạn

(Dân trí) - Người dân thị trấn Bến Lức (Long An) hai hôm nay kể cho nhau nghe câu chuyện cảm động về một em gái 12 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã xả thân cứu một bạn gái 10 tuổi, nhưng do tuổi nhỏ, sức yếu nên cả hai em đã cùng chết đuối.

Bé gái dũng cảm tên Huỳnh Thị Việt Hằng, con của anh Huỳnh Văn Vinh và chị Trần Thị Nga.

 

Anh Huỳnh Văn Vinh nghẹn ngào kể, trước đây hai vợ chồng anh có gần bảy công đất nuôi tôm sú ở Sóc Trăng. Hàng ngày anh còn kiếm thêm thu nhập từ việc bán cá biển, cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Do lao động vất vả, anh mắc bệnh lao phổi, rồi thêm bệnh dính ruột. Sau sáu lần phẩu thuật ổ bụng, cắt ruột, toàn bộ tài sản đều bán hết để trả nợ.

 

Chị Trần Thị Nga là con lai, năm 1991 được bảo lãnh định cư ở Mỹ nhưng chị đã từ chối vì muốn ở lại chăm sóc cho chồng. Họ và những đứa con trôi dạt từ từ miền tây ra Vũng Tàu, về Đồng Nai, TPHCM, thị xã Tân An và mới đây là dừng chân ở Bến Lức.

 

Chị mang thai nên ở nhà, anh đi mua ve chai và sửa chữa đồ điện để nuôi vợ con. TTXVN đưa tin, cậu con trai 15 tuổi tên Huỳnh Thanh Nguyên của anh chị, trước tết đi làm phụ hồ, sau bị phát hiện nhỏ tuổi nên người ta không nhận. Bé gái là Huỳnh Thị Việt Hằng, chỉ mới qua lớp một tình thương rồi không được học tiếp vì cuộc sống nay đây mai đó.

 

Buổi chiều chủ nhật, ngày 2/3 vừa qua, Việt Hằng cùng bạn là Đỗ Thị Kim Thanh (10 tuổi) và Từ Nguyễn Thúy Vy (7 tuổi) theo các bạn trong xóm ra bờ sông chơi. Chơi chán, mấy đứa con trai bỏ về trước, chỉ còn lại ba chị em. Thấy bông lục bình đẹp, Kim Thanh với tay hái nhưng bị trượt chân.

 

Nghe tiếng Thanh kêu cứu, Hằng lao xuống nắm lấy tay Thanh. Người dân trong xóm kể lại, Hằng mới 12 tuổi nhưng rất cao to, lại bơi giỏi. Nhưng sức vóc của một đứa bé 12 tuổi đã không đủ để cứu một người bạn không biết bơi. Bé Thúy Vy chạy về nhà cầu cứu. Mọi người chạy ra bờ sông chỉ còn thấy đôi dép của Kim Thanh (Việt Hằng nhà nghèo đến nỗi không có dép, chỉ đi chân trần).

 

Sau khi sự việc xảy ra, Thúy Vy luôn trốn vào chăn vì sợ, mỗi lần kể lại sự việc tinh thần của bé rất hoảng loạn. Chiều qua, ngày 3/3, gia đình đã đưa bé đi bệnh viện ở TPHCM để điều trị.

 

Chị Kim Hoàng, một người dân ở thị trấn Bến Lức cho biết, sau khi vớt được xác hai em, mọi người phải đi quyên góp tiền để mua quan tài cho Việt Hằng. Không nhà, em được tẩm liệm ngay ngoài đường. Anh Vinh và chị Nga thì ngất lên ngất xuống, việc hậu sự đều do người dân xung quanh thương tình làm giúp.

 

Hành động dũng cảm hy sinh của em Huỳnh Thị Việt Hằng rất đáng biểu dương, khen ngợi. Qua đây, rất mong các nhà hảo tâm với tấm lòng “tương thân, tương ái” hãy giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần nhằm giúp cha mẹ hằng vượt qua số phận éo le.

 

Thanh Bình