1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Em bé đánh giày ra viện cùng ước mơ làm đầu bếp

(Dân trí) - Chiều 26/4, xuất viện sau ca phẫu thuật tim, em bé đánh giày Nguyễn Văn Sao đã tính đường “giải nghệ” đánh giày. Sao mơ ước sẽ đi học nghề nấu ăn và trở thành đầu bếp giỏi.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1483/Hanh-trinh-sua-trai-tim-loi-nhip-cua-cau-be-danh-giay.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Hành trình “sửa” trái tim lỗi nhịp của “cậu bé đánh giày”</b></a>

 Vẫn cái dáng mảnh khảnh, nhưng sau ca phẫu thuật tim và được điều trị tại Viện tim Hà Nội, giờ sức khỏe của Sao tốt hơn rất nhiều. Đôi môi Sao không còn thâm đen như dạo nào, nước da cũng trắng trẻo hơn... Sao tâm sự giờ em không còn cảm thấy đau ngực nữa, mười mấy năm rồi, giờ em mới cảm thấy thở dễ dàng như thế.

 

Sau khi xuất viện, dự định của Sao là gì? - nghe tôi hỏi, Sao đưa mắt nhìn cô Ngô Thị Bích Lộc người đã nuôi dưỡng em suốt thời gian qua, nói: “Em muốn được học nghề nấu ăn tại trung tâm của một người hảo tâm. Chú ấy yêu cầu không được nêu tên chú ấy với nhà báo”.
 
Bà Lộc cho biết, khi Sao chưa phẫu thuật tim, có cán bộ của Sở LĐTB&XH thành phố Hà Nội đến đặt vấn đề đưa Sao vào Trung tâm bảo trợ của Sở để chăm sóc và cho Sao học nghề. Nhiều nhà hảo tâm khác cũng ngỏ ý muốn được nuôi dưỡng Sao, nhưng Sao chưa quyết định. Cũng thời điểm này, có một nhà hảo tâm (xin được giấu tên) nói muốn nhận Sao vào Trung tâm để dạy nghề nấu ăn và xin việc vào một khách sạn hạng sang ở Hà Nội.

 

“Sau khi xuất viện, Sao sẽ về sống với gia đình tôi khoảng một vài tháng để vết mổ liền sẹo. Sau đó, Sao sẽ về quê thăm bà rồi quay trở lại Hà Nội để đi học nghề”, bà Lộc cho biết dự định của Sao trong tương lai.
 
Em bé đánh giày ra viện cùng ước mơ làm đầu bếp - 1

Sao thu dọn chăn màn chuẩn bị xuất viện (Ảnh: H.Ngân)
 

Phó Giám đốc Viện tim Hà Nội Nguyễn Sinh Hiền cho hay, các xét nghiệm hiện tại cho thấy, sức khỏe của Sao đang tiến triển rất tốt và ổn định như những người bình thường. Tuy nhiên sau khi xuất viện, Sao tránh vận động mạnh vì có thể ảnh hưởng đến vết mổ và nên khám định kì.

 

Được biết, toàn bộ chi phí ca phẫu thuật của Sao hết 66 triệu đồng. Số tiền 200 triệu đồng còn lại do các nhà hảo tâm tặng Sao đã được quỹ Tấm lòng nhân ái của báo Dân trí điện tử lập sổ tiết kiệm để em sử dụng cho tương lai của mình.

 

Hồng Ngân