1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Nội:

Đường vào khu biệt thự tiền tỉ như… đường làng

(Dân trí) - Nhiều gia đình sinh sống tại các các căn biệt thự ở khu đô thị mới xã Mễ Trì (Từ Liêm, Hà Nội) đang “đắng lòng” kêu than khi dự án đã bàn giao cả năm nay mà hệ thống điện, nước phập phù; đường vào biệt thự chẳng khác gì… đường làng.

Bà Nguyễn Thị Minh, chủ sở hữu ngôi biệt thự N04 B tại khu đô thị mới xã Mễ Trì, bức xúc bày tỏ, đã gần đến ngày bà tổ chức tân gia nhưng hệ thống điện, nước và cả con đường dẫn vào biệt thự nhà bà không biết đến lúc nào mới xong.

Bà Minh cho biết, biệt thự của bà được chủ đầu tư là Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội bàn giao từ tháng 8/2009. Theo bản thiết kế quy hoạch thì trước cửa dãy nhà có đường ô tô đi lại dễ dàng, nhưng đến nay con đường dẫn vào nhà vẫn còn ở rất xa, thậm chí còn thua cả... đường làng.

Đường vào khu biệt thự tiền tỉ như… đường làng - 1
Nhiều người ở khu biệt thự phải xin đấu nối nước vào nhà để sử dụng (ảnh trái). Con đường ra vào tạm ở khu biệt thự, đi xe máy còn vất vả chứ không nói "ô tô vào tận nơi" (ảnh phải).

Cạnh nhà bà Minh là căn biệt thự tiền tỷ của ông Đỗ Duy Chính cũng rơi vào hoàn cảnh nan giải tương tự khi ngõ ra vào đang trong tình trạng bị “rào trước, chắn sau”. Do nhu cầu về chỗ ở rất lớn, gia đình ông muốn hoàn thiện phần thô để về sinh sống nhưng không thể thực hiện được vì không có đường ra vào. Nhiều người cùng dãy nhà này cũng gặp phải tình cảnh trớ trêu như trên, họ chỉ còn cách để nhà hoang theo năm tháng để chờ đợi chủ đầu tư giải quyết.

Ông Chính cho biết: “ Chúng tôi đồng ý mua nhà khi chủ đầu tư cung cấp và chào mời các thiết kế và quy hoạnh khu dự án đã hoàn thiện đường đi lối lại, có gara ô tô... Nhưng đến tận bây giờ, khi đã nhận bàn giao nhà hơn 1 năm rồi, các công trình như điện nước, đường đi… vẫn chưa thấy đâu”.

Nhiều lần các chủ nhà tại khu biệt thự tìm đến làm việc với phía Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội về vấn đề trên song đều nhận được câu trả lời là chờ. “Nếu không đồng ý với cách giải quyết duy nhất là chờ thì phía chủ đầu tư lại trả lời một cách vu vơ, đùa cợt rằng: Bán ôtô đi tạm bằng xe máy” - bà Nguyễn Thị T., chủ  một căn biệt thự, bức xúc cho biết. 

Đường vào khu biệt thự tiền tỉ như… đường làng - 2
Theo thiết kế thì đường phải được quy hoạch vào tận khu biệt thự, nhưng thực tế lại như thế này. (Ảnh: Quốc Đô)

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán tại xã Mễ Trì, Từ Liêm có tổng diện tích gần 3.800m2, do Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư. Tại đây có 23 căn biệt thự được xây dựng và bàn giao phần thô cho khách hàng từ năm 2009. Theo thiết kế tại đây có hệ thống điện, nước được cấp theo mạng kinh doanh. Nhưng khi về đây sống, để có nước sinh hoạt, các hộ đều phải tự thiết kế đường ống riêng để xin đấu nối vào từng nhà dân ở thôn Mễ Trì thượng (cạnh khu biệt thự).

Lý giải về những bức xúc của các chủ biệt thự nêu trên, ông Lê Văn Hạnh - Phó Tổng GĐ Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội - cho biết: Công ty đã xây dựng đúng quy hoạch chung của khu đô thị theo Quyết định của UBND TP Hà Nội. Tuy nhiên cũng phải xin lỗi khách hàng rằng Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán tại Mễ Trì của công ty chỉ là phần nhỏ trong tổng thể dự án gần 8ha ở Mễ Trì nên mọi việc đều phải chờ tổng thể chung là 2 dự án của 2 chủ đầu tư bên cạnh. 

Đường vào khu biệt thự tiền tỉ như… đường làng - 3
Ông Hạnh - Phó TGĐ, đại diện phía chủ đầu tư trong buổi làm việc với phóng viên về khu biệt thự Mễ Trì.

Tại buổi làm việc, ông Hạnh cũng không đưa ra được câu trả lời cho câu hỏi: Khi nào chủ các căn biệt thự tại đây được sử dụng các dịch vụ điện nước như thiết kế trước đó?

Về chuyện con đường trước dãy nhà N0 4B sao chưa có như thiết kế khi rao bán nhà, ông Hạnh thừa nhận thực trạng khó khăn về đường đi trước căn nhà N04 B là có thật, cũng là do đất dự án của công ty chỉ đến một nửa con đường, nửa đường còn lại là đất thuộc dự án bên cạnh, hiện họ cũng đang xây dựng.

"Trước khi mua nhà, công ty đã thông báo cho khách hàng biết đường ô tô vào căn hộ phải phụ thuộc vào dự án bên cạnh. Bây giờ người dân dãy nhà này về ở muốn có đường ô tô chúng tôi cũng chịu, chỉ còn cách đi xe máy ra vào tạm", ông Hạnh cho biết.

Quốc Đô