Hà Nam:

Đường phố vắng lặng đêm giao thừa

(Dân trí) - Thời khắc giao thừa sắp điểm, đường phố Phủ Lý cũng vắng lặng bởi cái lạnh cắt da, cắt thịt. Chỉ thấp thoáng bóng của các anh xe ôm, những chị quét rác lặng lẽ trong đêm cuối năm giữa tiết trời lạnh giá.

Ngày cuối năm, không khí tất bật với mọi người, dù chưa phải là cái Tết cổ truyền của dân tộc, nhưng ngày nay, đời sống của người dân ngày một khấm khá hơn, nên Tết Tây cũng là dịp để những người thân, bạn bè quây quần bên nhau, cùng dành cho nhau những lời chúc mừng tốt đẹp nhất trong năm mới.

Đường phố vắng lặng đêm giao thừa    - 1
 Đường phố Phủ Lý vắng lặng đêm giao thừa.

Đường phố vắng lặng đêm giao thừa    - 2
Những cửa hàng dọc đường Biên Hòa vẫn sáng đèn vào đêm giao thừa để phục vụ khách.

Tại thành phố Phủ Lý, đêm giao thừa Tết dương lịch 2012 không náo nhiệt, ồn ào như những thành phố lớn. Vẫn là một không khí đậm chất quê, nhưng người ta vẫn cảm nhận được không khí của thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.

Từ ánh đèn điện lung linh khắp đường phố, đến những ánh đèn được trang hoàng rực rỡ trong mỗi gia đình càng tăng thêm vẻ khác biệt so với ngày thường.

Đường phố vắng lặng đêm giao thừa    - 3
Trong cái giá lạnh mới tràn về, những con đường vẫn không thể thiếu hương vị nóng hổi của bánh rán.

Đường phố vắng lặng đêm giao thừa    - 4
Thành phố Phủ Lý đêm giao thừa nhìn từ cầu Hồng Phú.

Thời tiết ngày cuối năm tại thành phố Phủ Lý tuy trời không mưa, nhưng cái lạnh cũng khiến người ta phải e ngại. Xa xa trên những vỉa hè, các bác xe ôm vẫn lặng lẽ trông chờ “vận may” đón khách trong đêm cuối năm.

Đây đó vẫn thấp thoáng bóng dáng các chị lao công chăm chỉ với công việc thường ngày để đường phố sạch sẽ hơn. Đêm càng về khuya, càng lạnh, nhưng các chị vẫn âm thầm, lặng lẽ theo sau chiếc xe đẩy bước đi trong đêm, khiến người ta không khỏi đồng cảm với những vất vả mà các chị đang trải qua.

Cảm giác ấm cúng hơn khi chúng ta ghé thăm những quầy hàng bán bánh, đồ uống bốc khói trên những vỉa hè với những đôi bạn trẻ ngồi bên nhau trong thời khắc của ngày cuối năm.

Đường phố vắng lặng đêm giao thừa    - 5
Những chiếc xe taxi âm thầm đợi khách.

Đường phố vắng lặng đêm giao thừa    - 6
Các bác xe ôm vẫn trông chờ "vận may" đêm cuối năm.

Đường phố vắng lặng đêm giao thừa    - 7
 Đâu đó vẫn thấp thoáng bóng dáng các chị lao công lặng lẽ làm việc chăm chỉ.

Bác Nguyễn Văn Long, chạy xe ôm trên đường Biên Hòa chia sẻ: “Thời tiết lạnh quá, hôm nay ngày cuối năm dương lịch nên tôi cố đợi thêm lát xem có kiếm thêm vài cuốc rồi mới về nghỉ. Gần đến giao thừa rồi mà đường phố vắng vẻ quá, chắc vì thời tiết lạnh quá nên mọi người ngại ra đường”.

Lê Cảnh - Duy Tuyên