Đường phố Hà Nội thành sông sau trận mưa suốt đêm
(Dân trí) - Sau trận mưa lớn đêm qua, nhiều khu vực tại Hà Nội đã chìm trong biển nước. Tình trạng ùn tắc tái diễn trong giờ cao điểm sáng nay, 12/8.


Đường Nguyễn Trãi lúc 7h30, giao thông ùn ứ hướng đi Hà Đông - Ngã Tư Sở.
Sáng nay (12/8), anh Đỗ Quang Hiếu (Khương Trung, Hà Nội) đã phải xin cơ quan đến làm muộn vì ngõ nhà anh ngập nặng, nước mưa dâng cao ngang ống bô xe máy.
"Tôi đi làm phải mang theo nhiều thiết bị máy móc đắt tiền nên không dám ra đường trời mưa ngập. Tôi đã gọi điện báo cáo đến muộn hoặc làm việc tại nhà để tránh mất thời gian di chuyển trên đường", anh Hiếu nói.

Đường Phạm Văn Bạch nước ngập lút bánh xe (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngập nặng ở ngõ 211 Khương Trung (Ảnh: Thế Hưng).

Người dân "đắp đập be bờ" ngăn nước vào nhà (Ảnh: Thế Hưng).
Chị Hải Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng đành phải cho con nghỉ học ở nhà và xin cơ quan nghỉ buổi sáng vì ngõ nhà chị ngập rất nặng sau đêm mưa. Chị Hải Anh cho biết: "Ngõ nhà tôi mưa ngập không thể di chuyển. Hơn nữa, trời mưa đường sẽ rất tắc nên tôi để cháu ở nhà thay vì gửi đến lớp mẫu giáo".

Đường Phạm Hùng (Ảnh: Nguyễn Hương).

Phố Quan Nhân ngập sâu khoảng 0,5m (Ảnh: Trần Thanh).

Xe chết máy khi qua đoạn đường ngập (Ảnh: Trần Thanh).

Phố Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân nước tuôn xối xả (Ảnh: Trần Thanh).

Sân Trường Đại học Hà Nội trên đường Nguyễn Trãi mênh mông nước (Ảnh: Nguyễn Huyền).

"Sông" Thái Hà lúc 7h30 sáng (Ảnh: Khánh Lê).

Nước ngập sâu trên đường Thái Hà, giao thông đi lại cực kỳ khó khăn (Ảnh: Khánh Lê).

Phố Dương Đình nghệ sáng nay dòng phương tiện dạt vào một bên (Ảnh: Thế Hưng).

Một số người liều "bơi" ra giữa đường mong thoát nhanh (Ảnh: Thế Hưng).

Người dân dắt bộ trên vỉa hè Tôn Thất Thuyết (Ảnh: Thế Hưng).

Đường Phạm Ngọc Thạch ngập nhẹ, đến 8h sáng, nước đã bắt đầu rút (Ảnh: Thế Hưng).