Đường phố “chòng chành” cuối năm
(Dân trí) - Xe cộ cồng kềnh hàng hóa, lùi tiến vô tội vạ… Đường phố những ngày cuối năm lúc nào cũng nhộn nhạo, “chòng chành”, đủ làm cho người đi đường phát mệt. Kể cả đường không tắc thì việc lưu thông vẫn gặp đủ “vật cản”…
Những ngày giáp Tết, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân vô cùng lớn. Vì vậy lúc nào cũng có thể chứng kiến cảnh hàng hóa “chông chênh” trên đường phố. Nhiều loại hàng hóa kích cỡ “khổng lồ” nhưng lại được vận chuyển vô tư bằng xe ba gác, xe máy, thậm chí bằng cả xe đạp, trở thành mối nguy đối với người đi đường.
Xe cộ chở hàng lùi tiến vô tội vạ làm đường phố thêm nhộn nhạo.
Ở gần các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ hay những con đường tập trung buôn bán… càng dễ thấy cảnh nhộn nhạo. Như đường Đinh Tiên Hoàng (Q.Bình Thạnh) trước siêu thị Co.opmart hay ngã sáu Gò Vấp, nơi siêu thị Big C “đóng đô” giờ nào cũng có xe chở hàng hóa lùi ra tiến vào. Đường phố cứ “ngắc ngứ”, người đi đường bở hơi tai tìm cách tránh hàng hóa, xe cộ. Thế nên có những lúc đường không tắc, xe cộ vẫn phải “dậm chân tại chỗ” chờ né “vật cản”.
Hàng hóa Tết “chiếm” luôn cả vỉa hè.
“Ai đời lái chiếc cúp 50 mà cậu thanh niên vác thanh sắt lớn, dài hơn chục mét trên vai cứ thế băng băng trên đường. Hai mẹ con đi phía trước có biết đâu, tự nhiên bị thanh sắt phang vào người. Cũng may tôi đi chậm nên hai mẹ con chỉ bị xây xước nhẹ”, giọng chị Minh vẫn chưa hết bàng hoàng.
Đường phố thêm chật chội bởi những xe hàng "không thấy mặt người".
Anh Hoàng Văn Đoàn, nhà ở đường Nơ Trang Long (Q.Bình Thạnh) cũng than ngắn thở dài vì cảnh ra đường ngày cuối năm rất dễ bị hàng hóa “phang” vào người. Hôm trước, đang đi trên đường, anh Đoàn cũng ngã nhào do người đi xe máy phía sau chở chiếc đệm to bự quyệt vào.
Anh Đoàn ngán ngẩm: “Tắc đường còn đỡ, mất công mất sức chút nhưng chí ít không sứt đầu mẻ trán. Chứ dịp cuối năm này, người ta chở hàng hóa tùm lum, đi đường dễ “ăn đòn” lắm, mình biết đâu mà né. Chết như chơi chứ không đùa được”.
Nửa đường là lô cốt, thêm vài xe hàng cỡ này là “kín” lối đi
Cuối năm, hàng hóa vận chuyển vô tội vạ trở thành “vật cản” nguy hiểm đối với người đi đường.
Và nguy hiểm cho cả chính những người chở hàng.