1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

TP.HCM

Đùa với “tử thần”

(Dân trí) - Khi dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng về những vụ chết đuối thương tâm xảy ra trong thời gian gần đây thì tình trạng các em nhỏ trầm mình tắm tự do dưới sông vẫn tiềm ẩn những hiểm họa khôn lường.

Đùa với “tử thần” - 1
Một trong những pha “gieo mình” khiến những người chứng kiến “đứng tim”

Liên tiếp những vụ chết đuối đã xảy ra ở nhiều lứa tuổi, trong đó, nguyên nhân do cuộc sống mưu sinh, do sự tinh nghịch của tuổi trẻ cũng có. Nhưng hơn hết, đó chính là do thiếu sự quan tâm bao bọc của người lớn, thiếu đi những khu vui chơi cần thiết hàng ngày.

Nhất là khi kì nghỉ hè bắt đầu đến, cũng là lúc tai nạn dưới nước ở trẻ cao nhất. Thậm chí ngay ở những nơi đông người qua lại thì những cái chết do ngạt nước vẫn xảy ra. Vụ chết đuối gần đây nhất vào chiều 25/5, nhóm bạn đùa nghịch bên bờ kênh Tàu Hủ thì bất chợt một trong số đó đã không may trượt chân té xuống kênh tử vong.

Vài ngày sau, trở lại đoạn kênh này trong những ngày nước lớn chúng tôi không khỏi giật mình khi trên những cây cầu bộ hành bắc ngang qua kênh Tàu Hủ trên đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn qua (phường 5, quận 5) lại trở thành điểm thi thố của những  nhóm thanh niên đứng trên thành cầu cao hơn 5 mét và nhảy xuống kênh.

Nhìn dòng nước chảy siết và đặc biệt là những mố cầu nhấp nhô dưới mặt nước nhiều người chỉ biết lắc đầu ngao ngán và không thể hình dun trước hậu quả nếu người từ trên nhảy xuống rơi trúng mố cầu.

Để ngăn chặn và hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, gia đình và chính quyền địa phương nên có sự can thiệp kịp thời trước khi mọi chuyện quá muộn.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại trong vài ngày qua tại khu vực kênh Tàu Hũ, quận 5:

Đùa với “tử thần” - 2
Chuẩn bị "phi thân"
Đùa với “tử thần” - 3

Đùa với “tử thần” - 4
Đùa với “tử thần” - 5
Những cú nhảy cầu "liều mạng"
Đùa với “tử thần” - 6
Cố bơi vào bờ sau những cú nhảy
Đùa với “tử thần” - 7
Những mố cầu tiềm ẩn hiểm họa
Đùa với “tử thần” - 8
Những người chứng kiến chỉ biết lắc đầu ngao ngán
Trung Kiên – Thảo Trần