1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Du khách kể lại giây phút hoảng loạn đập cửa kính xe thoát thân

(Dân trí) - “Lúc đó tôi vừa ngủ dậy thì thấy tài xế chạy lấn sang làn đường ngược chiều. Tôi vừa nhắc tài xế chạy chậm lại thì thấy chiếc xe đâm sầm vào chiếc xe tải phía trước. Mọi người hoảng loạn kêu cứu, đập cửa kính để thoát ra ngoài…”, ông Đồng kể lại.

Phần đầu chiếc xe khách chở đoàn khách du lịch bị biến dạng sau vụ tai nạn 

Phần đầu chiếc xe khách chở đoàn khách du lịch bị biến dạng sau vụ tai nạn 

Như Dân trí đưa tin, khoảng 6h sáng nay 6/7, chiếc xe khách mang BKS 29B-031.17 do tài xế Vũ Ngọc Thiện điều khiển chở đoàn khách du lịch gồm 39 người lưu thông trên QL1A hướng Bắc - Nam, đến địa phận xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thì đâm trực diện vào chiếc xe tải mang BKS 37C-010.79 chạy ngược chiều. Vụ tai nạn khiến 20 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Tại phòng cấp cứu bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, các hành khách gặp nạn sau khi được sơ cứu đã dần bình phục và có thể trò chuyện được. Nhiều người tỉnh táo vội vã gọi điện thoại cho người thân thông báo về chuyến du lịch dở dang. Trên gương mặt các hành khách vẫn chưa quên được giây phút chiếc xe khách “đối đầu” kinh hoàng với chiếc xe tải.

Vụ tai nạn khiến 20 người bị thương phải nhập viện
Vụ tai nạn khiến 20 người bị thương phải nhập viện

Ngồi trên giường bệnh, bà Vũ Thị Tầu (40 tuổi) bị thương ở khuỷu tay trái và cẳng chân, kể lại, đoàn xe du lịch gồm 39 cán bộ về hưu ở xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) tổ chức đi tham quan tour Hà Nội - Cửa Lò, về thăm quê Bác. Khoảng 22h tối 5/7, đoàn xuất phát từ Hà Nội và dự định chạy đến Cửa Lò sẽ ăn sáng.

Thời điểm trước khi chiếc xe gặp nạn, nhiều người trên xe đang nằm ngủ sau chuyến đi dài hơn 300km. “Khoảng gần 6h sáng, chúng tôi đang nằm ngủ thì bỗng dưng nghe một tiếng rầm lớn. Mọi người bị đẩy về phía trước, ngã xuống sàn xe. Tôi choáng váng một lúc rồi nhổm dậy thì thấy mọi người đang hoảng loạn kêu cứu vì đau đớn”, bà Tầu nhớ lại.

Chuyến đi du lịch ám ảnh với nhiều du khách 

Chuyến đi du lịch ám ảnh với nhiều du khách 

Nhiều nạn nhân bị thương sau vụ tai nạn vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn
Nhiều nạn nhân bị thương sau vụ tai nạn vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn

Ông Nguyễn Quang Đồng (SN 1955) nhớ lại giây phút hai chiếc xe đối đầu nhau 
Ông Nguyễn Quang Đồng (SN 1955) nhớ lại giây phút hai chiếc xe đối đầu nhau 

Nằm giường bệnh bên cạnh, bà Nguyễn Thị Vân (SN 1959) may mắn chỉ bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu gối vừa gọi điện về cho người thân. Lúc gặp nạn, bà Vân ngồi ở hàng ghế thứ 3 từ trên xuống. “Xe chở chúng tôi chạy suốt đêm. Đến gần sáng, tôi đang ngủ thì bị hất văng lên, toàn thân bị ép chặt giữa các hàng ghế ngồi. May mắn là tôi chỉ bị xây xát nhẹ nên có thể ra viện sớm” - bà Vân cho biết.

Ông Nguyễn Quang Đồng (SN 1955) bị thương ở vùng mặt, máu chảy ướt cả áo, thất thần nhớ lại: “Tôi đang ngủ thì bị hất mạnh, đầu va vào ghế trước và cửa kính nên bị rách, máu chảy nhiều lắm. Lúc ấy tôi bị choáng, chỉ nghe tiếng nhều người kêu la, cố gắng thoát ra bên ngoài. Một lúc sau chúng tôi được chở đến bệnh viện”.

Hành khách phải đập vỡ hai cửa kính bên trái của xe khách để thoát thân
Hành khách phải đập vỡ hai cửa kính bên trái của xe khách để thoát thân

Theo ông Đồng, nhiều mảnh kính vỡ bắn vào, nhiều hành khách bị thương, xây xước. Do phần đầu chiếc xe nát bét, cửa ra vào biến dạng nên các hành khách phải đập vỡ cửa kính bên trái xe để thoát thân. Những người bị thương nặng hơn là những người ngồi ở các hàng ghế trên. Riêng tài xế xe khách Võ Ngọc Thiện bị gãy cả 2 chân mắc kẹt ở vô lăng, phải nhờ đến sự hỗ trợ của người dân để đưa ra bên ngoài.

Thông tin từ Khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, lúc 7h15 phút sáng 6/7, khoa cấp cứu tiếp nhận 20 người trong vụ tai nạn trong đó có 5 người bị thương nặng. Các nạn nhân gặp nạn phần lớn là người cao tuổi. Riêng tài xế xe khách Vũ Ngọc Thiện bị gãy cả hai chân, sau khi được sơ cứu ban đầu được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục chữa trị. Số người bị thương nhẹ, xây xát phần mềm được băng bó vết thương và có thể xuất viện trong hôm nay.

Ghi nhận của PV Dân trí tại hiện trường, chiếc xe khách lấn sang bên trái đường 
Ghi nhận của PV Dân trí tại hiện trường, chiếc xe khách lấn sang bên trái đường 

Trao đổi với PV Dân trí, trung tá Nguyễn Anh Tuấn, đội trưởng cảnh sát giao thông công an huyện Nghi Lộc cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định là chiếc xe khách chạy lấn sang làn đường ngược chiều đâm vào xe tải. Đến 9h sáng 6/7, hai chiếc xe gặp nạn đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường để phục vụ điều tra.

D.Hòa - Nguyễn Duy