(Dân trí) - Sau ngày tựu trường, hàng ngàn trẻ em miền núi ở Nghệ An lầm lũi gùi gạo, lội suối, vượt rừng, bắt đầu chuỗi ngày sống chui rúc trong những lều trọ xác xơ để tìm con chữ.
Đám trẻ vùng cao sống trong những căn lều tạm bợ, ẩm thấp, rách nát, nằm chênh vênh bên dốc rừng. Mùa nắng, lều như những cái lò hấp. Mùa đông, gió núi thốc vào lạnh buốt. Bọn trẻ ở đây đứa nào cũng gầy nhẳng, mang những bộ quần áo màu xám đất, quanh năm chỉ có cơm với muối.
Các giáo viên ở miền biên viễn xứ Nghệ cho biết, ở vùng miền tây Nghệ An bao gồm các huyện biên giới từ Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông…, điều các em sợ nhất không phải cái đói mà là cái lạnh buốt khi mùa đông đến. Cái lạnh đã thành nỗi ám ảnh kinh hãi đối với những cơ thể gầy nhẳng, không quần áo ấm, chỉ có chiếc chăn cũ mỏng tang... Vào những đêm giá lạnh, đám trẻ xa gia đình không ngủ được, rủ nhau dậy đốt lửa ngồi cả đêm sát cạnh nhau cho ấm.
“Học sinh các bản xa đến đây trọ học, có nhiều khi cả cơm cũng không có mà ăn. Giáo viên phải góp gạo, mỗi tuần mỗi người vài kí lô cho các em ăn đỡ. Những đêm quá lạnh, thương các em, giáo viên gọi các em vào phòng mình tá túc vì biết các em không thể trụ nổi trong những cái chòi gió lùa hun hút ấy”, một giáo viên ở vùng biên giới Tương Dương chia sẻ.
Những em học sinh ở xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn hay Nhôn Mai vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ (huyện biên giới Tương Dương) xa nhà đi học, trên vai ngoài sách vở, đồ dùng học tập còn có cả gạo, thức ăn đảm bảo cho một tuần học tập tại trường. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới nhưng do bản ở xa, cha mẹ còn bận mưu sinh nên các em phải ở lại trường, tự lo toan mọi việc cho mình với mong muốn có một tương lai tươi sáng hơn.
Cắt cỏ
Lên rừng lấy củi
Học sinh ở các vùng dân tộc thiểu số nơi biên cương xứ Nghệ thường phải lên rừng lấy măng về nấu ăn.
Vót đũa...
Phòng trọ của các em học sinh Mường Ải.
Khu vực nội trú của các em học sinh xã Mường Ải
Phút vui đùa ngoài giờ học của các em
Nhà bán trú rách nát của các em học sinh Nhôn Mai.
Xồng Y Bô tại trường Mường Ải đang chuẩn bị bữa cơm trưa.
Đây là cảnh các em học sinh Nhôn Mai thổi cơm trưa.
Góc học tập của 3 em học sinh Moong Biên Thuỳ, Moong Phương Thảo và Cụt Y Zênh.
Em Và Bá Lồng ăn cơm với một gói mì tôm pha loãng làm thức ăn.
Các em học sinh vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, xã Nhôn Mai, Tương Dương, chăm chỉ học cái chữ khi cái ăn cái mặc còn thiếu thốn.