Dòng người xúc động dâng hương tại khu tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma

Trung Thi

(Dân trí) - Đến viếng hương mộ gió của 64 chiến sĩ Gạc Ma, người dân, đồng đội và thân nhân của các liệt sĩ không khỏi bồi hồi, xúc động.

Dòng người xúc động dâng hương tại khu tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma - 1

Sáng sớm ngày 14/3, hàng trăm người dân, đoàn thể cùng nhiều thân nhân liệt sĩ đã đến Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma để dâng hương, tưởng nhớ sự hi sinh của 64 liệt sĩ anh hùng.

Lễ dâng hương, tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma

Dòng người xúc động dâng hương tại khu tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma - 2

Hôm nay là tròn 34 năm sau sự kiện Hải chiến Gạc Ma bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc (14/3/1988 - 14/3/2022).

Dòng người xúc động dâng hương tại khu tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma - 3

Lãnh đạo UBND tỉnh, Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng người dân, thân nhân liệt sĩ đứng nghiêm trang viếng hương 64 liệt sĩ Gạc Ma.

Dòng người xúc động dâng hương tại khu tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma - 4

Đoàn Cựu binh Trường Sa đến khu tưởng niệm để viếng hương đồng đội.

Dòng người xúc động dâng hương tại khu tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma - 5

Từng cứu chữa 15 người lính bị thương trong sự kiện Gạc Ma (trong đó có anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Lanh), cựu binh, bác sĩ Từ Công Tào xúc động nhớ lại những năm tháng người lính Trường Sa đã anh dũng chiến đấu để giữ gìn từng tấc đất của dân tộc.

Dòng người xúc động dâng hương tại khu tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma - 6

64 bông hoa muống biển quanh cờ Tổ quốc tượng trưng cho 64 chiến sĩ Gạc Ma.

Dòng người xúc động dâng hương tại khu tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma - 7

Đoàn cựu binh xúc động khi viếng hương trước ngôi "mộ gió" của 64 chiến sĩ Gạc Ma - nơi được xem là "chốn đi về" của các liệt sĩ.

Dòng người xúc động dâng hương tại khu tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma - 8

Thượng úy Trần Thị Thủy, con gái của liệt sĩ Trần Văn Phương - chiến sĩ Gạc Ma khi ngã xuống tay vẫn giữ cờ Tổ quốc - xúc động viếng hương cha tại "Mộ gió".

Dòng người xúc động dâng hương tại khu tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma - 9

Bà Nguyễn Thị Hường (58 tuổi) thắp nhang cho em là liệt sĩ Nguyễn Tất Nam trước khi lên đường vượt 1.000 km về lại quê nhà ở Nghệ An.

Dòng người xúc động dâng hương tại khu tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma - 10

Đoàn cựu binh Trường Sa đến trưng bày ngầm để nhìn lại những hình ảnh, kỷ vật của 64 chiến sĩ Gạc Ma.

Dòng người xúc động dâng hương tại khu tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma - 11

Theo cựu binh Trường Sa Từ Công Tào, những hình ảnh, kỷ vật, nội dung ở Khu tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma là "địa chỉ đỏ" giáo dục chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.