Động đất giả, người dân khóc thật
(Dân trí) - Cuộc diễn tập ứng phó động đất và tìm kiếm cứu nạn lớn nhất từ trước đến nay ở vùng thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My, Quảng Nam) sáng ngày 28/8 diễn ra “y như thật” với sự nhập vai tuyệt vời của khoảng 2.000 “diễn viên quần chúng”.
Khoảng 2.000 người dân đã tham gia vào buổi diễn tập động đất và rất nhiều người đã rơi nước mắt với những cảnh nhà cửa đổ nát, hoang tàn, cảnh chết chóc tang thương...
Sự “diễn xuất” trên cả tuyệt vời của người dân đã tạo nên một cuộc diễn tập thành công hơn cả mong đợi. Sở dĩ người dân nhập tâm như vậy bởi vài năm trở lại đây, dân vùng thủy điện Sông Tranh 2 luôn phải sống trong cảnh nơm nớp lo âu khi những trận động đất nhỏ và rung chấn vẫn xảy ra thường xuyên, dù chỉ với cường độ nhẹ và thời gian ngắn.
Rất nhiều người chết và bị thương sau trận động đất 6,2 độ richter
Một người dân thất thần với cảnh đổ nát
Nhà sập, lửa cháy
Máy bay trực thăng đến hiện trường để cứu hộ cứu nạn và tiếp tế thực phẩm, nước uống
Sơ tán người dân bị thương
Lực lượng cứu hộ tiến hành cứu một người bị nhà cửa sập đè
Chó nghiệp vụ được đưa đến hiện trường để tìm kiếm người bị nạn còn kẹt dưới đống đổ nát.
Công Bính