1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đội xe ôm áo xanh miễn phí

(Dân trí) - Chỉ là những hành động nhỏ nhưng thiết thực, đội xe ôm miễn phí đã tạo ra một ấn tượng vô cùng tốt về thủ đô ngay khi các sĩ tử vừa đặt chân xuống Hà Nội.

Tại các bến xe, hàng trăm sinh viên tình nguyện, cảnh sát, chiến sĩ phơi nắng dầm mưa suốt mấy ngày nay đưa đón thí sinh và người nhà đến các địa điểm mà họ mong muốn, không lấy bất cứ khoản tiền công nào. Việc làm này không những giúp ích rất nhiều cho sĩ tử chân ướt chân ráo về thành phố mà còn góp phần tạo nên hình ảnh cho một Hà Nội thân thiện, mến khách.



Đội xe ôm áo xanh miễn phí

Rất nhiều tình nguyện viên ở các trường quanh Hà Nội tay cầm biển đứng ở vị trí dễ thấy nhất tại Bến xe khách Mỹ Đình trong các ngày thí sinh về thành phố tham gia kì thi ĐH, CĐ 2014.

Cao Thanh Trà - học sinh cấp III một trường quốc tế Hà Nội - cũng tham gia đội xe ôm miễn phí.

Cao Thanh Trà - học sinh cấp III một trường quốc tế Hà Nội - cũng tham gia đội xe ôm miễn phí.

Cao Thanh Trà - học sinh cấp III một trường quốc tế Hà Nội - cũng tham gia đội xe ôm miễn phí.

Các cán bộ và chiến sĩ của Học viện Biên phòng Sơn Tây cũng có mặt tại bến xe Mỹ Đình từ nhiều ngay nay để trợ giúp thí sinh.

Các tình nguyện viên làm mọi việc để giúp đỡ gia đình và sĩ tử, kể cả mang vác đồ đạc.

Các tình nguyện viên làm mọi việc để giúp đỡ gia đình và sĩ tử, kể cả mang vác đồ đạc.

Các tình nguyện viên làm mọi việc để giúp đỡ gia đình và sĩ tử, kể cả mang vác đồ đạc.

Còn tại Bến xe Giáp Bát, lực lượng của đội cảnh sát PCCC khu vực 8, quận Hoàng Mai thuộc Cảnh sát PCCC Hà Nội cũng đã có mặt từ nhiều ngày nay.

Các tình nguyện viên làm mọi việc để giúp đỡ gia đình và sĩ tử, kể cả mang vác đồ đạc.

Võ Hoài Nam - đội cảnh sát PCCC khu vực 8 quận Hoàng Mai - làm nhiệm vụ "xe ôm" chở người nhà sĩ tử về chỗ ăn nghỉ.

Các tình nguyện viên làm mọi việc để giúp đỡ gia đình và sĩ tử, kể cả mang vác đồ đạc.

"Áo xanh chở ước mơ hồng" một cái tên ý nghĩa của đội "xe ôm" quận Hoàng Mai. Đội xe miễn phí của quận Hoàng Mai đã hoạt động tại Bến xe Giáp Bát vào các kì thi tuyển được 5 năm nay, họ rất có kinh nghiệm và cảm thấy vui vẻ với công việc này.

Không ngại ngần bất cứ công việc nào để giúp đỡ các sĩ tử.

Không ngại ngần bất cứ công việc nào để giúp đỡ các sĩ tử.

Hai bố con một thí sinh ở Nam Định được giúp đỡ bởi đội xe tại Bến xe Giáp Bát.

Hai bố con một thí sinh ở Nam Định được giúp đỡ bởi đội xe tại Bến xe Giáp Bát.

Chiếc xe ôm cao cấp của sinh viên Nguyễn Duy Thanh trường Đại học An ninh.

Chiếc "xe ôm" cao cấp của sinh viên Nguyễn Duy Thanh trường Đại học An ninh.

Chiếc xe ôm cao cấp của sinh viên Nguyễn Duy Thanh trường Đại học An ninh.

Không phải là những người chở khách chuyên nghiệp thông thạo đường phố, vì thế các sinh viên luôn có sãn tấm bản đồ và xem đường trước mỗi chuyến đi

Chiếc xe ôm cao cấp của sinh viên Nguyễn Duy Thanh trường Đại học An ninh.

Có những tình nguyện viên đã đi tới gần 300 km/ngày để chở các sĩ tử về thủ đô. Hình ảnh sinh viên Đại học Kiến Trúc Hà Nội Nguyễn Xuân Tiệp đang trên đường chở sĩ tử Dinh Mí Và, người Mông, ở xã Lũng Táo huyện Đồng Văn - Hà Giang về chỗ ăn nghỉ.

Chiếc xe ôm cao cấp của sinh viên Nguyễn Duy Thanh trường Đại học An ninh.

Với những người mới lần đầu về Hà Nội như Dinh Mí Và, sự tận tình và được hỗ trợ miễn phí từ các tình nguyện viên tại Hà Nội thật sự có ý nghĩa.

Hữu Nghị