Đôi vợ chồng nghèo gửi quà trúng thưởng ra biển đảo

So với chiếc tivi hiện tại gia đình chị Nguyễn Thị Thái đang sử dụng, chiếc tivi màn hình phẳng trúng thưởng thực sự là món quà rất có giá trị. Nhưng gia đình chị Thái quyết định là gửi món quà trúng thưởng này tặng các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài hải đảo.

Thời gian này, đến khu chợ  trên đường Tây Lân (Q. Bình Tân, TPHCM)  hỏi về chị Nguyễn Thị Thái vừa trúng giải ba của nhãn mỳ A-One với trị giá là 1 ti vi màn hình phẳng, hầu như người dân ở đây ai ai đều biết. Và khi tiếp xúc với người phụ nữ này, chúng tôi đã cảm nhận được một điều ý nghĩ lớn lao hơn …

 
Niềm tin nơi miền đất hứa
Vợ chồng chị Thái

Không quên thuở cơ hàn

 

Chị Thái  tâm sự: "Vợ chồng tôi quên ở Phủ Lý - Hà Nam. Trước đây, cuộc sống mưu sinh bằng nghề chài lưới, thu nhập thất thường, bữa đói bữa no. Hơn thế, còn nuôi 3 đứa con khôn lớn, quả thật rất  khó khăn. Khi đó, để có gói mì ăn sáng với gia đình tôi cũng chỉ là niềm mơ ước. Năm 2008, vợ chồng quyết định vào Sài Gòn để lập nghiệp. Cuộc sống sôi động và tấp nập khiến vợ chồng tôi chồng chất nỗi lo. Hai vợ chồng chỉ biết động viên nhau, cố gắng chăm chỉ, hi vọng sẽ may mắn hơn. May sao, chủ nhà cho thuê bây giờ - lúc ấy là hàng xóm, thông cảm hoàn cảnh vợ chồng tôi, cho thuê nhà giá rẻ.

 

Sáu năm trôi qua, hai vợ chồng rồi cũng ổn định cuộc sống phần nào, con cái giờ cũng lớn và có thể phụ gia đình vài việc vặt. Dù cuộc sống chưa có gì khá giả, nhưng cũng có công việc để mưu sinh, không phải lo từng bữa ăn như trước đây, con cái được học hành. Gia đình giờ chỉ mong vài năm nữa, có thể “an cư” nơi mảnh đất Sài Gòn này".

 

Khi được hỏi vì sao thích ăn mì tôm, chị Thái cười và kể lại một câu chuyện dài nhưng thú vị - về cái “duyên” với loại mì này. Trong thời gian đầu đến Sài Gòn, với số tiền dành dụm, vợ chồng chị Thái quyết định mở tiệm tạm hóa nhỏ trong dãy nhà  trọ cho đa số công nhân khu công nghiệp. Anh chị chủ yếu bán mì gói và một số vật dụng cá nhân, ban đầu không bán được là bao, vợ chồng cứ thấp thỏm lo lỗ vốn. Ngày nào bán ít, anh chị chia nhau gói mì ăn vội cho tiết kiệm và cho qua bữa. Rồi từ từ xóm trọ thấy thương vợ chồng nghèo nên mua ủng hộ, mà họ cũng nghèo, nên chủ yếu lâu lâu 2, 3 gói mì ăn liền.
 
Nên nói cái duyên cũng từ những gói mì bán ngày ấy, mà bây giờ có cái ăn cái mặc. Nay lại trúng được giải thưởng. Tuy không phải là lớn, nhưng với 2 vợ chồng là 1 tài sản giá trị. Chia sẻ đến đây, chị Thái cười hiền, bảo, cuộc sống nơi phố thị chật vật từng giờ mưu sinh, một món quà như trận mưa rào mát mẻ.

 

Quyết định “kỳ lạ” và hoài bão lớn

 

Khi hỏi về cảm nhận khi biết tin mình trúng giải, anh Nguyễn Văn Sự - chồng chị Thái cho biết: “Khi đọc thông tin trên thẻ cào là trúng giải, vợ chồng tôi không tin đó là sự thật. Ngay cả những người hàng xóm xung quanh lúc đầu cũng khuyên không nên tin vào những giải thưởng của các chương trình khuyến mại. Sau khi gọi lên công ty xác nhận là đúng trúng giải, không chỉ gia đình tôi ngạc nhiên, mà hàng xóm bà con cũng chia vui”.

 

Lúc này, chúng tôi mới để ý chiếc bấm điều khiển của chiếc tivi nhà anh Sự đang dùng. Các nốt bấm trên điều khiển, cái mờ hướng dẫn, cái siêu vẹo… Anh Sự nói đó là món quà người chú tặng khi vợ chồng anh mới vào Sài Gòn sinh sống.

 

Vậy nhưng, gia đình chị Thái quyết định là gửi món quà trúng thưởng ra ngoài hải đảo tặng các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Hành động “kì lạ” ấy khiến ai cũng ngạc nhiên.

 

Chị Thái tâm sự: Giờ đây tất cả người dân Việt nam đều hướng về biển đảo - chủ quyền thiêng liêng của dân tộc. Từ lâu lắm rồi, gia đình tôi rất muốn gửi chút quà nhỏ bé gọi là tấm chân tình tặng các chiến sĩ ngoài hải đảo. Nhưng cuộc sống còn nhiều khó khăn nên tâm nguyện ấy vẫn còn“gác” lại. Vì vậy, nhân dịp may mắn trúng thưởng chương trình khuyến mại của A-One, gia đình tôi quyết định thực hiện được tâm nguyện bấy lâu nay. Sau khi nhận được giải thưởng, gia đình tôi sẽ nhờ công ty Saigon Ve Wong chuyển chiếc tivi cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Gia đình tôi muốn gửi món quà của sự may mắn tặng các chiến sĩ, mong các anh luôn vững tin.


T.P