Đắk Lắk:

Đôi trai gái vào rẫy tự vẫn để “mãi được bên nhau”

(Dân trí) - Gia đình P. bán đất để về quê xa sinh sống. Để không phải xa nhau, T. và P. rủ nhau vào rẫy cà phê uống thuốc cỏ tự tử.

Ngày 25/1, gia đình tổ chức tang lễ cho em Đặng Văn T. (15 tuổi, dân tộc Dao, ngụ xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk). T. và em Chíu Cắm P. (14 tuổi, trú tại xã Cư Suê, huyện Cư M’gar) trước đó được xác định đã cùng nhau uống thuốc cỏ paraquat để tự tử.

Ông Bùi Huy Hùng - Phó Chủ tịch xã Ea Kuêh - cho biết, ngày 22/1, hai em T. và P. được người dân phát hiện khi đang nằm thoi thóp tại một rẫy cà phê thuộc xã Cư Suê, cạnh bên là 1 chai thuốc diệt cỏ. Ngay lập tức, người dân đưa cả hai đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Cư M’gar. Lúc này sức khỏe của hai nạn nhân rất yếu, có khả năng không qua khỏi.

Em T. do chất độc ngấm vào người quá nhiều nên không còn khả năng chữa trị và đã tử vong. Em P. đang trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Ông Hùng cho biết thêm, qua nắm bắt thông tin từ người thân của T. được biết, T. và P. yêu nhau. Vừa qua gia đình P. bán nhà, đất tại xã Cư Suê để chuẩn bị về quê cũ sinh sống. Vì không muốn phải xa nhau, đôi trẻ đã dại dột rủ nhau uống thuốc cỏ cháy để tự tử.

Trương Nguyễn