1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Hà Nội:

Đổi tên, đi tu vẫn không thoát tội giết người

(Dân trí) - Tham gia vào vụ án giết người, trong khi các đồng phạm đã tới cơ quan công an đầu thú, thì Trần Văn Hưng lẩn trốn vào Lâm Đồng, đổi tên xuống tóc đi tu trong một ngôi chùa trên núi.

Ngày 28/12, lực lượng truy bắt đối tượng truy nã thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an TP Hà Nội) đã chuyển hồ sơ và đối tượng Trần Văn Hưng (31 tuổi, trú huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) cho Đội Điều tra trọng án để tiếp tục thụ lý giải quyết.

Theo điều tra, năm 2006, Trần Văn Hưng từ Thanh Hóa ra Hà Nội kiếm việc làm. Tối 24/6/2006, Hưng đến nhà trọ của Nguyễn Thế Hoàng (anh họ Hưng) tại phố Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội) uống bia cùng một số người, trong đó có Nguyễn Văn Hào. Có hơi men, Hào nảy sinh mâu thuẫn với hai phụ nữ cùng khu trọ.

Nghe tiếng ầm ĩ, ông Trần Quốc Hùng, chủ nhà trọ, đã tới can ngăn. Lúc này, Hưng, Hoàng, Hào chạy về phòng trọ lấy 3 con dao dài khoảng 50 cm, đuổi theo ông Hùng. Không gặp ông Hùng mà gặp ông Trần Quốc Thế Cường, em trai ông Hùng, cả ba dùng dao tấn công quyết liệt đến khi nạn nhân gục xuống bãi máu.

Ông Cường được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương nặng. Sau khi gây án, Nguyễn Thế Hoàng, Nguyễn Văn Hào đã tới cơ quan công an đầu thú còn Hưng bỏ trốn. Lệnh truy nã toàn quốc đối với Hưng được phát ra nhưng đối tượng vẫn “bóng chim tăm cá”.

Đến cuối năm 2009, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH nhận được nguồn tin nghiệp vụ cho biết Trần Văn Hưng đang ẩn náu tại xã Hiệp Thành (Đức Trọng, Lâm Đồng).

Thời điểm này, Hưng lấy tên là Khang, kiếm sống qua ngày bằng “nghề” đánh bạc. Tổ công tác chuyên tổ chức truy bắt đối tượng có lệnh truy nã lên đường và bắt gọn đối tượng Trần Văn Hưng vào đầu tháng 12/2009.

Tại cơ quan công an Hưng khai nhận sau khi gây án đã bỏ vào miền Nam. Sau thời gian ngắn lang bạt, Hưng quyết định xuống tóc đi tu tại một ngôi chùa trên núi tại địa bàn huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Tu được 1 năm, thấy tình hình yên ắng, Hưng dời bỏ chùa xuống núi hành nghề cờ bạc.

Phúc Hưng