Doanh nhân bỏ biệt thự về vùng hẻo lánh dựng nhà, sống an yên

Thảo Lê

(Dân trí) - Từng có cuộc sống nhiều người mơ ước, đôi vợ chồng doanh nhân vẫn từ bỏ tất cả, tìm về vùng quê hẻo lánh để được tự do.

Doanh nhân bỏ biệt thự về vùng hẻo lánh dựng nhà, sống an yên - 1
Kees Goossens (57 tuổi) và người vợ Ingrid (55 tuổi) đã rời bỏ căn biệt thự hiện đại ở thành phố Breda, Hà Lan, chuyển tới định cư trên đỉnh một ngọn đồi biệt lập tại Bồ Đào Nha được 3 năm nay.
Doanh nhân bỏ biệt thự về vùng hẻo lánh dựng nhà, sống an yên - 2
Tháng 3/2016, vợ chồng ông Kees có một kỳ nghỉ kéo dài 2 tuần đến Alentejo, một vùng nông thôn hẻo lánh ở Bồ Đào Nha. "Chúng tôi đã tìm thấy những điều chưa từng trải nghiệm trước đây. Vẻ đẹp tự nhiên đáng kinh ngạc. Mọi người rất thân thiện và cởi mở đến nỗi ngay lập tức tôi biết rằng mình muốn sống ở đó đến hết đời", ông Kees nhớ lại.
Doanh nhân bỏ biệt thự về vùng hẻo lánh dựng nhà, sống an yên - 3
Nghĩ là làm, 2 vợ chồng nghỉ việc vào tháng 5/2017. Chỉ trong vòng vài tháng, họ bán hết toàn bộ tài sản ở Hà Lan và chi 24.800 bảng Anh để mua đất trên một đỉnh đồi gần làng Monte Sobreiro. Căn nhà mất 2 tháng để hoàn thành, tiêu tốn 25.700 bảng Anh cho vật liệu.
Doanh nhân bỏ biệt thự về vùng hẻo lánh dựng nhà, sống an yên - 4
Chia sẻ về quyết định táo bạo của cả hai, ông Kees cho biết ông đã "chán với cuộc sống buồn tẻ của tầng lớp trung lưu". "Chúng tôi từng sống rất tốt và có trong tay mọi thứ - thành công, giàu sang và một cuộc sống tiện nghi. Nhưng sâu trong tâm trí, tôi luôn có cảm giác rằng cuộc đời mình còn thiếu điều gì đó. Sau nhiều năm sống thoải mái, tôi đã tìm ra mảnh ghép còn thiếu ấy", ông nói.
Doanh nhân bỏ biệt thự về vùng hẻo lánh dựng nhà, sống an yên - 5
Kees Goossens từng kiếm được nhiều tiền nhờ công việc kinh doanh thuận lợi. Giờ đây, ông cùng vợ mình sống bằng nghề chăn nuôi lợn và bán rau củ trồng được.
Doanh nhân bỏ biệt thự về vùng hẻo lánh dựng nhà, sống an yên - 6
Từng làm việc trong lĩnh vực xây dựng nên ông Kees không gặp nhiều khó khăn trong việc xây nhà. Hai vợ chồng ông không thuê thợ mà tự tay làm mọi thứ. Căn nhà có một phòng ngủ, nhà bếp và một phòng tắm, cùng với hai căn nhà phụ dùng làm nơi ở cho khách ghé thăm.
Doanh nhân bỏ biệt thự về vùng hẻo lánh dựng nhà, sống an yên - 7
Ông bà không sử dụng điện, khí đốt hay nước máy, mà dựa vào lò đốt củi để sưởi ấm, các tấm pin mặt trời để cung cấp năng lượng cho tủ lạnh, đèn chiếu sáng và nước bơm từ một con suối gần đó để phục vụ nhu cầu sinh hoạt.
Doanh nhân bỏ biệt thự về vùng hẻo lánh dựng nhà, sống an yên - 8
Sau khi dành phần lớn cuộc đời ở những thành phố lớn nhộn nhịp và khoảng thời gian gắn bó nơi vùng quê hẻo lánh, vợ chồng ông Kees chưa từng nuối tiếc về cuộc sống xa xỉ trước đây. "Khi quay về Hà Lan, chúng tôi chỉ ở lại trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể vì cảm thấy rất kỳ lạ như không thuộc về nơi đó. Chúng tôi không muốn sống ở đó một lần nào nữa, bởi chúng tôi rất hạnh phúc với lối sống hiện tại. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng ở đây chúng tôi cảm thấy tự do và được là chính mình - điều mà cả hai đã dành cả đời để kiếm tìm", vị doanh nhân trải lòng.
Doanh nhân bỏ biệt thự về vùng hẻo lánh dựng nhà, sống an yên - 9
Ông cho hay ban đầu hai vợ chồng vấp phải rất nhiều sự phản đối từ gia đình và bạn bè, bởi họ cho rằng hai người đang mạo hiểm cuộc sống của mình. Ngay cả hai cậu con trai cũng không thể hiểu tại sao bố mẹ lại làm điều này và rất hoài nghi về lựa chọn đó.

"Nhưng càng ngày các con càng hiểu hơn, đặc biệt là sau khi chúng đến thăm chúng tôi lần đầu tiên. Dần dần chúng nhận ra rằng đây là một nơi đặc biệt và chúng tôi đang hạnh phúc hơn bao giờ hết", bà Ingrid chia sẻ.

Đôi vợ chồng hiện đang có kế hoạch phát triển một trang trại rộng lớn hơn trên mảnh đất 50.000m2 bao quanh ngôi nhà, với hy vọng có thể hoàn toàn tự cung tự cấp trong tương lai.

Doanh nhân bỏ biệt thự về vùng hẻo lánh dựng nhà, sống an yên - 10
"Mỗi ngày đều là một ngày vui khi chúng tôi được làm những điều ý nghĩa và thực sự sống theo cách của riêng mình", ông Kees nói.