Đoàn cứu hộ động đất ở Myanmar trở về an toàn
(Dân trí) - Tại sân bay Nội Bài, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Tổng chỉ huy các lực lượng QĐND tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar, cho biết đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về an toàn.
Tối 8/4, đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), kết thúc 10 ngày tham gia cứu trợ động đất tại Myanmar.
Tại sân bay, báo cáo với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), cho biết 2 đoàn công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ứng phó, khắc phục thảm họa động đất tại Myanmar, đảm bảo an toàn.
Chia sẻ nhanh với báo chí, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, đánh giá quá trình cứu hộ, cứu nạn ở Myanmar khó khăn, nguy hiểm hơn rất nhiều so với tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Cụ thể, đoàn Việt Nam làm việc trong điều kiện nắng nóng, nhiệt độ cao; nhiều thi thể bị vùi lấp dưới đống đổ nát đã phân hủy nên ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của các quân nhân. Đặc biệt, quá trình làm việc tại Myanmar vẫn xảy ra dư chấn nhỏ, nguy cơ đổ sập luôn hiện hữu.
Ngoài ra, nước này cũng thiếu các thiết bị hạng nặng như máy xúc, máy ủi... phục vụ công tác tìm kiếm.
Song với tinh thần trách nhiệm, các thành viên trong đoàn đã đào bới bằng những thiết bị thô sơ, thậm chí bằng tay để đưa nạn nhân mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ báo cáo lãnh đạo Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an khi đoàn đáp xuống sân bay Nội Bài (Ảnh: Hải Long).
"Chúng tôi xác định tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát như tìm chính người thân, đồng bào mình, vì nhân dân Myanmar anh em", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nhấn mạnh.
Nhớ lại 10 ngày ở nước bạn, ông kể quá trình tìm kiếm tại một bệnh viện tư nhân, đoàn nhận được thông báo có 17 người mất tích tại đây. Sau đó, các quân nhân khắc phục mọi khó khăn, nguy hiểm để đưa cả 17 thi thể ra ngoài.
Khi đoàn Việt Nam đưa thi thể cuối cùng ra khỏi bệnh viện, rất nhiều người dân đã bật khóc cảm ơn quân đội Việt Nam bởi trước đó đã có nhiều đoàn đến nhưng không thể đưa nạn nhân ra ngoài vì nguy hiểm.
"Đây có thể là một kỳ tích mà chúng ta đã làm được trước sự khâm phục, trân trọng của lực lượng cứu hộ các nước", Tổng chỉ huy các lực lượng QĐND Việt Nam tại Myanmar nói.

Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam về đến sân bay Nội Bài tối 8/4 (Ảnh: Hải Long).
Đại tá Nguyễn Minh Khương, Trưởng đoàn công tác Bộ Công an, cho biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Myanmar các cán bộ, chiến sĩ và 2 chó nghiệp vụ của đoàn sức khỏe tốt, không gặp phải chấn thương hoặc tai nạn.
Phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, đoàn công tác Bộ Công an đã thực hiện các công tác dân vận, chia sẻ khó khăn với người dân Myanmar bị ảnh hưởng bởi trận động đất.
Hôm 28/3, tại Myanmar xảy ra trận động đất mạnh 7,7 độ, làm hơn 3.000 người tử vong, gần 4.600 người bị thương và hàng trăm người mất tích.
Ngày 30/3, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ Công an lên đường sang Myanmar hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả sau động đất.
Ngay khi có mặt tại Myanmar, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Việt Nam không quản ngày đêm đưa được nhiều thi thể bị chôn vùi về với người thân.
Tính đến ngày 6/4, đoàn Việt Nam đã phát hiện và đưa ra khỏi đống đổ nát tại Myanmar 28 thi thể nạn nhân, cứu sống được 1 người.

Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam (Ảnh: Hải Long).
Bên cạnh công tác cứu nạn, đoàn đã hỗ trợ và bàn giao cho phía Myanmar 40 tấn lương khô, một số lều bạt.
Các thành viên trong đoàn quyên góp được 5.000 USD để hỗ trợ gia đình các nạn nhân.
Trong bối cảnh các bệnh viện ở Naypyidaw bị tàn phá bởi động đất, thiếu thuốc men và trang thiết bị y tế, đoàn QĐND Việt Nam tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 lượt người dân địa phương.
Đoàn còn giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm cứu hộ, cứu nạn với các cơ quan chuyên môn của Myanmar, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).
Lực lượng chức năng của Myanmar cũng như lực lượng cứu hộ các nước trân trọng và đánh giá cao về tính chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn, lòng dũng cảm, sự thông minh, sáng tạo của lực lượng công binh, quân y, chó nghiệp vụ của đoàn QĐND Việt Nam.