1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Đổ xô đến xem bé không chân tay vì tin đồn “bé biết nói chuyện”

(Dân trí) - Sau khi con chị Tây đưa về nhà bà ngoại, người dân địa phương hiếu kỳ kéo nhau đến xem rất đông. Tình hình càng hỗn loạn hơn khi có nhiều tin đồn về “khả năng thần kỳ” của cháu bé không tay chân này.

Anh Nguyễn Văn H. - một người dân sống gần nhà bà Lê Thị Giai, mẹ ruột chị Trần Thị Kim Tây (ở xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), người đang nuôi dưỡng cháu bé sơ sinh không tay không chân - cho biết, mấy ngày qua có rất đông người trong và ngoài địa phương đến... xem đứa con tật nguyền của chị Tây, có lúc lên đến cả trăm người. Nguyên nhân chính là do có tin đồn thổi rằng cháu bé này biết nói cười và “giao tiếp” với mọi người, gây hiếu kỳ, mà nguồn gốc tin đồn lại từ chính bà ngoại của cháu bé.

Cũng theo anh H., gia đình bà Giai đã lập hẳn một thùng quyên góp để những người dân đến xem cháu bé bỏ tiền “ủng hộ”, giúp cháu bé phát triển “khả năng đặc biệt”. Anh H. cho biết gia đình bà Giai gọi cháu bé là “Cậu Hai”.

Đổ xô đến xem bé không chân tay vì tin đồn “bé biết nói chuyện”

Sau những tin đồn hoang đường, rất đông người dân hiếu kỳ đã kéo đến xem "khả năng kỳ diệu" của cháu bé tật nguyền

Trao đổi với PV Dân trí, bà Lý Kim Thoa - Phó Chủ tịch UBND xã An Phú - cho biết: “Hoàn cảnh gia đình chị Tây thuộc diện khó khăn. Ngay sau khi biết chị Tây sinh đứa con trai đầu lòng bị khiếm khuyết tứ chi, UBND xã đã vận động các ban ngành đoàn thể hỗ trợ một phần tiền mua sữa, tã,… cho bé. Đồng thời, xã cử hẳn một tổ công tác (gồm Hội Phụ nữ, dân quân tự vệ,..) đảm nhiệm đến hỗ trợ gia đình trong việc chăm sóc bé và giải thích, ngăn chặn việc gia đình tuyên truyền những thông tin mang tính chất mê tín dị đoan, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương”.

Bà Thoa khẳng định tất cả những đồn thổi về "khả năng lạ kỳ" của cháu bé đều không có thật, mang màu sắc mê tín dị đoan. Người dân cần tỉnh táo, không nên tin rồi kéo đến xem, mất thời gian và tiền bạc, ảnh hưởng đến trật tự an ninh địa phương và không gian sống của cháu bé.

Đổ xô đến xem bé không chân tay vì tin đồn “bé biết nói chuyện”

Xã An Phú đã cử lực lượng túc trực ngoài nhà bà Giai để đảm bảo vấn đề trật tự, ngăn chặn những tin đồn mê tín dị đoan

Địa phương đã cử hẳn một tổ an ninh túc trực 24/24h tại gia đình bà Giai để đảm bảo vấn đề trật tự, giải thích với người dân đến xem cháu bé về những tin đồn sai sự thật từ phía gia đình bà Giai. Ngoài ra, địa phương đã báo cáo sự việc với UBND huyện, chỉ đạo cán bộ phụ trách vấn đề LĐ-TB&XH lập hồ sơ gửi về huyện cho cháu bé được hưởng trợ cấp xã hội theo qui định của pháp luật.

Được biết gia đình bà Giai đang có ý định đặt tên cho cháu bé là Tiểu Đồng, thay cho cái tên Cậu Hai mà gia đình vẫn gọi mấy ngày qua.

Nguyễn Hành