Ảnh trong tuần:

Đìu hiu biệt thự triệu đô của Trịnh Xuân Thanh và cá lại chết trắng Hồ Tây

(Dân trí) - Căn biệt thự triệu đô của Trịnh Xuân Thanh trên Tam Đảo vắng người qua lại; Hàng chục tấn cá lại chết nổi trắng Hồ Tây; Người dân Quan Độ tấp nập xây nhà mới sau vụ nổ kho phế liệu... là hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.

Không còn những đoàn xe tấp nập phóng lên Tam Đảo chơi golf vào cuối tuần, không còn những buổi tiệc tùng linh đình trong ngôi biệt thự sang trọng của Trịnh Xuân Thanh tại Tam Đảo, ngôi biệt thự được mua bằng tiền của dự án nhà máy xơ sợi PVTex giờ cửa đóng im lìm, ít người lại qua... (Ảnh: Tuấn Hợp)
Không còn những đoàn xe tấp nập phóng lên Tam Đảo chơi golf vào cuối tuần, không còn những buổi tiệc tùng linh đình trong ngôi biệt thự sang trọng của Trịnh Xuân Thanh tại Tam Đảo, ngôi biệt thự được mua bằng tiền của dự án nhà máy xơ sợi PVTex giờ cửa đóng im lìm, ít người lại qua... (Ảnh: Tuấn Hợp)

Khu đất rộng gần 2.600 m2 được coi là đất “kim cương” vì có vị trí tuyệt đẹp ngay mặt hồ Tây thuộc diện sắp bị thu hồi để xây dựng trường mầm non công lập. (Ảnh: Toàn Vũ)
Khu đất rộng gần 2.600 m2 được coi là đất “kim cương” vì có vị trí tuyệt đẹp ngay mặt hồ Tây thuộc diện sắp bị thu hồi để xây dựng trường mầm non công lập. (Ảnh: Toàn Vũ)

Vụ nổ kho phế liệu tại làng Quan Độ (Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh) đã trôi qua được nửa năm, nỗi đau vẫn còn đó, nhiều người dân phải dựng lán trại để lấy chỗ ăn ngủ hoặc sơ tán đi nơi khác. (Ảnh: Quân Đỗ)
Vụ nổ kho phế liệu tại làng Quan Độ (Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh) đã trôi qua được nửa năm, nỗi đau vẫn còn đó, nhiều người dân phải dựng lán trại để lấy chỗ ăn ngủ hoặc sơ tán đi nơi khác. (Ảnh: Quân Đỗ)

Sáng 12/7, một số ngư dân ở Hà Tĩnh bất ngờ trúng một mẻ cá mòi (trích bầu) hơn 1 tấn. Đây được xem là mẻ lưới may mắn, kỷ lục nhất từ nhiều năm trở lại đây đối với ngư dân vùng này. (Ảnh: Xuân Sinh)
Sáng 12/7, một số ngư dân ở Hà Tĩnh bất ngờ trúng một mẻ cá mòi (trích bầu) hơn 1 tấn. Đây được xem là mẻ lưới may mắn, kỷ lục nhất từ nhiều năm trở lại đây đối với ngư dân vùng này. (Ảnh: Xuân Sinh)

Sau cú va chạm với xe container, cả chiếc xe giường nằm và xe container đều bốc cháy dữ dội khiến 1 phụ nữ tử vong và 2 người bị thương. Người nhà nạn nhân xấu số cho biết chị đang trên đường lên Hà Nội khám thai thì gặp nạn thương tâm. (Ảnh: Trần Thanh)
Sau cú va chạm với xe container, cả chiếc xe giường nằm và xe container đều bốc cháy dữ dội khiến 1 phụ nữ tử vong và 2 người bị thương. Người nhà nạn nhân xấu số cho biết chị đang trên đường lên Hà Nội khám thai thì gặp nạn thương tâm. (Ảnh: Trần Thanh)

Sau 2 năm thi công, vào lúc 10h sáng nay (11/7), chuyến bay hiệu chỉnh đầu tiên xuất phát từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đã hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) nhằm kiểm tra những hạng mục đã hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào vận hành chính thức sân bay này. (Ảnh: An Nhiên)
Sau 2 năm thi công, vào lúc 10h sáng nay (11/7), chuyến bay hiệu chỉnh đầu tiên xuất phát từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đã hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) nhằm kiểm tra những hạng mục đã hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào vận hành chính thức sân bay này. (Ảnh: An Nhiên)

Từ ngày 7/7, hồ Tây lại có hiện tượng cá chết hàng loạt. Lượng cá chết không nhiều như đợt năm 2016 nhưng cũng đủ nổi lên tụ thành mảng trắng dạt vào ven bờ. (Ảnh: Trần Thanh)
Từ ngày 7/7, hồ Tây lại có hiện tượng cá chết hàng loạt. Lượng cá chết không nhiều như đợt năm 2016 nhưng cũng đủ nổi lên tụ thành mảng trắng dạt vào ven bờ. (Ảnh: Trần Thanh)

Rạng sáng 10/7, sau cơn mưa lớn, một lượng đá lớn từ trên núi lở xuống, rơi trúng đường ray tại ga Lạc Sơn (Quảng Bình) khiến hàng trăm mét đường sắt hư hỏng. (Ảnh: Nhật Hạ)
Rạng sáng 10/7, sau cơn mưa lớn, một lượng đá lớn từ trên núi lở xuống, rơi trúng đường ray tại ga Lạc Sơn (Quảng Bình) khiến hàng trăm mét đường sắt hư hỏng. (Ảnh: Nhật Hạ)

Trên phố Hàng Bạc giữa phố cổ Hà Nội, ông Nguyễn Chí Thành cũng là một trong số ít người thợ thủ công còn tiếp tục kiên trì theo đuổi nghề kim hoàn gia truyền của dòng họ. (Ảnh: Hữu Nghị)
Trên phố Hàng Bạc giữa phố cổ Hà Nội, ông Nguyễn Chí Thành cũng là một trong số ít người thợ thủ công còn tiếp tục kiên trì theo đuổi nghề kim hoàn gia truyền của dòng họ. (Ảnh: Hữu Nghị)

Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội được thiết kế và chế tạo tại Pháp. Thiết kế nội, ngoại thất tàu được đề xuất có tên là “Hành trình Xanh” với màu sắc chủ đạo là xanh lá mạ, hồng đỏ và ghi xám - màu của nông sản Việt Nam.
Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội được thiết kế và chế tạo tại Pháp. Thiết kế nội, ngoại thất tàu được đề xuất có tên là “Hành trình Xanh” với màu sắc chủ đạo là xanh lá mạ, hồng đỏ và ghi xám - màu của nông sản Việt Nam.

Quang Phong (tổng hợp)