1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

"Dính" cồn gấp 2,7 lần mức kịch khung, người đàn ông ở Hà Nội chửi bới CSGT

Trần Thanh

(Dân trí) - Vi phạm nồng độ cồn ở mức 1,009 mg/lít khí thở, Tô Thế H. chửi bới cán bộ CSGT rồi lao vào giật khẩu trang của một người trong tổ công tác.

Sáng 22/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, sự việc trên xảy ra vào khoảng 20h40 ngày 21/8 tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Vào thời gian trên, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy BKS 29BA-046.xx có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Dính cồn gấp 2,7 lần mức kịch khung, người đàn ông ở Hà Nội chửi bới CSGT - 1

Tô Thế H. chửi bới tổ công tác rồi giật khẩu trang một cán bộ CSGT (Ảnh cắt từ clip).

Qua kiểm tra, người điều khiển xe máy là Tô Thế H. (SN 1975, ở quận Ba Đình, Hà Nội). Người này vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao 1,009 mg/lít khí thở (cao gấp 2,7 lần mức kịch khung là 0,4 mg/lít khí thở).

Với vi phạm này, nam tài xế sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và bị tạm giữ phương tiện tới 7 ngày.

Dính cồn gấp 2,7 lần mức kịch khung, người đàn ông ở Hà Nội chửi bới CSGT - 2

Tô Thế H. tại cơ quan công an (Ảnh: Văn Yên).

Sau khi bị lập biên bản vi phạm, Tô Thế H. liên tục xin được bỏ qua vi phạm. Khi không được đồng ý, H. liền lao vào chửi bới cán bộ tổ công tác và yêu cầu được trả lại giấy tờ tùy thân.

Đỉnh điểm, Tô Thế H. lao vào giật khẩu trang của một cán bộ tổ công tác rồi chửi bới thậm tệ.

Ngay sau đó, cán bộ tổ công tác đã khống chế, đưa H. vào Công an phường Mỹ Đình 2 để làm rõ về hành vi cản trở, lăng mạ người thi hành công vụ.

Công an phường Mỹ Đình 2 đang thụ lý, làm rõ vụ việc.