1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điều khiển xe ăn cắp, gặp CSGT đành "bỏ của chạy lấy người"

(Dân trí) - Khi đang điều khiển chiếc xe máy trộm cắp được mà có, bị CSGT yêu cầu dừng xe do vi phạm luật giao thông, nam thanh niên đã bỏ lại phương tiện rồi chạy trốn.

Chiều 21/7, lực lượng CSGT Công an TP Vinh tiến hành trao trả lại chiếc máy hiệu Yamaha cho chị Đặng Thị Trung (SN 1981, trú tại khối 8, phường Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An). Trước đó vào năm 2014, trong lúc để chiếc xe máy tại nhà riêng, trộm đã lợi dụng sở hở vào bé khóa và lấy đi chiếc xe máy của gia đình.

Nam thanh niên đã bỏ lại chiếc xe máy chạy trốn sau khi bị lực lượng CSGT TP Vinh yêu cầu dừng phương tiện.
Nam thanh niên đã bỏ lại chiếc xe máy chạy trốn sau khi bị lực lượng CSGT TP Vinh yêu cầu dừng phương tiện.

Ngày 19/7, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên đường Bạch Liêu, TP Vinh. Lực lượng CSGT phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy Yamaha BKS 37B1 – 970.63 vi phạm luật giao thông nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Bị CSGT yêu cầu dừng xe, nam thanh niên này bất ngờ bỏ lại phương tiện rồi chạy trốn. Sau khi xác minh biển số chiếc xe là giả và đây là chiếc xe máy mà chị Trung bị mất trước đó nên lực lượng CSGT đã liên lạc với chị Trung để trao trả lại chiếc xe.

CSGT TP Vinh trao trả lại chiếc xe máy cho chị Đặng Thị Trung sau 2 năm bị mất cắp.
CSGT TP Vinh trao trả lại chiếc xe máy cho chị Đặng Thị Trung sau 2 năm bị mất cắp.

Nhận được chiếc xe máy sau 2 năm bị mất cắp, chị Trung rất vui mừng, cứ ngỡ là một giấc mơ. Chị cho biết, trước đó sau khi mua xe vào năm 2012, chiếc xe này cũng đã từng bị trộm lấy đi một lần, nhưng sau đó gia đình đã tìm thấy ở tại tiệm cầm đồ. Và lần này, sau 2 năm chiếc xe "lưu lạc", khi mà chị và gia đình nghĩ sẽ không bao giờ tìm lại được chiếc xe, thì may mắn lại "mỉm cười" với gia đình chị, lực lượng CSGT đã tìm thấy và trao trả lại cho khổ chủ.

Nguyễn Duy

Điều khiển xe ăn cắp, gặp CSGT đành "bỏ của chạy lấy người" - 3