1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Đi làm thuê, sau một đêm... biến thành “thánh cô” chữa bệnh (!)

(Dân trí) - Sau một đêm ngủ dậy, chị Hằng vốn vẫn đi làm thuê ở Hà Nội bỗng tự xưng là “thánh cô”, thay “quan thế âm bồ tát” chữa bệnh “cứu nhân độ thế”. Dù “thánh cô” đã bị chính quyền xử phạt song nhiều người bệnh vẫn mù quáng tìm đến.

“Bồ tát giáng trần”

Hơn một tháng nay, tại thôn Đầm, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa), hàng trăm lượt người từ nhiều nơi đổ về, ra vào nhà “thánh cô” Bùi Thị Hằng (29 tuổi) để chữa bệnh. Hầu hết bệnh nhân mang những căn bệnh hiểm nghèo như ung thư, tim, khớp, câm điếc... Người ta nghe đồn “thánh cô” được “ăn lộc trời ban”, được “quan thế âm bồ tát giáng trần” chỉ dạy nên chữa được bách bệnh (!?).

Nhà thánh cô lúc nào cũng có hàng chục người đứng từ ngoài vào trong chờ được chữa bệnh
Nhà "thánh cô" lúc nào cũng có hàng chục người đứng từ ngoài vào trong chờ được chữa bệnh

“Thánh cô” vốn là con gái út của một ông thầy mo trong vùng. Trước đây, do hoàn cảnh khó khăn, chị này đi làm thuê ở Hà Nội lấy tiền nuôi con. Khoảng hơn 1 năm trước, chị về thăm quê rồi bỗng sau một đêm thức dậy, phán rằng đã được “quan thế âm bồ tát giáng trần” chỉ dạy cho cách chữa bệnh.

Ngay ngày hôm sau “thánh cô” bốc thuốc cho một người bị câm trong làng uống. Từ đó tin đồn lan nhanh, nhiều người cả tin đã đến nhờ chị Hằng chữa bệnh. Khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, còn có các bệnh nhân từ Ninh Bình, Nam Định, Nghệ An... cũng tìm về. Ngày thường mấy chục người, ngày cao điểm có đến cả trăm người xếp hàng chờ được “thánh cô” bắt mạch kê thuốc.

Trong căn nhà nơi “thánh cô” chữa bệnh có những dòng chữ nguệch ngoạc “nam mô bổn phận thích ca mâu ni phật/nam mô tây phương cực lạc, thế giới đại từ đại bi quan thế âm bồ tát”. “Thánh cô” lý giải đó là lá bùa hộ mệnh để cô chữa bệnh (!).

Chân dung thánh cô Bùi Thị Hằng
Chân dung "thánh cô" Bùi Thị Hằng

Căn nhà chừng 10m2 chật kín người bệnh, những người bệnh phải đăng ký tên tuổi, địa chỉ và viết cam kết “đến chữa bệnh tự nguyện” rồi mới được “thánh cô” chữa bệnh. Lễ vật là 5 lá trầu, bó hương vàng, gói bánh, chai nước và một chút “tiền thành tâm”. Cũng theo “thánh cô” thì ai thành tâm bệnh mới nhanh khỏi.

“Thuốc thánh” là cây nhà lá vườn

Chúng tôi trong vai những bệnh nhân đến mục sở thị cách chữa bệnh bằng “thuốc thánh” của “cô”. Nhìn tận mắt có thể thấy thứ thuốc mà “cô” cho bệnh nhân uống chỉ là những loại cây trong vườn nhà như nghệ, trầu không, hạt đu đủ, hạt gấc, rượu... “Cô” bảo thứ thuốc này ở đâu cũng có nhưng chỉ cô cho uống thì mới linh nghiệm, vì thuốc của cô là... “thuốc thánh”.

Thuốc thánh
Thuốc thánh
"Thuốc thánh"

Những loại cây này được cô chế thành một thứ nước tổng hợp, người bệnh được cô cho uống vài thìa rồi cộng thêm các phương pháp khác như đấm bóp, há miệng phát âm bi bô, nhét thuốc vào tai... (tùy theo từng loại bệnh). Nhiều người bệnh cho rằng sau khi được "thánh cô" đấm bóp thì cảm thấy cơ thể nóng ran như có một luồng sinh khí. Tuy nhiên qua quan sát có thể thấy đó chỉ là tác dụng của rượu và cao bạch hổ được đốt nóng.

"Thánh cô" còn thường dặn bệnh nhân về phải mang đúng lá trầu của "cô" phát, nhúng vào nước sôi rồi bôi vào chỗ đau, bóp đến khi lá chuyển màu xanh thì bệnh sẽ khỏi. Nếu lá chuyển màu khác thì lên tìm "cô"... chữa tiếp.

Những người đến với “thánh cô” mang nhiều loại bệnh, chẳng biết bệnh nặng hay nhẹ đến đâu, “cô” đều hứa sẽ chữa khỏi.

Quyết định xử phạt chữa bệnh trái phép đối với thánh cô
Quyết định xử phạt chữa bệnh trái phép đối với "thánh cô"
 
Ông Trương Ngọc Hào, Phó Chủ tịch UBND xã Thành Minh, cho biết: “Thời gian gần đây, có nhiều người dân ở nơi khác kéo đến đây nhờ cô Hằng chữa bệnh theo kiểu mê tín dị đoan khiến cho tình hình an ninh xã hội trên địa bàn ngày càng phức tạp. Việc khám, chữa bệnh của cô Hằng không được cấp có thẩm quyền cấp phép nên chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động nhiều lần, yêu cầu cô Hằng chấm dứt việc chữa trị nhưng cô này vẫn cố tình vi phạm.
 
Chúng tôi đã lập biên bản vi phạm và xử phạt hành chính cô Hằng 2 triệu đồng. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn còn đang tiếp diễn, chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên để tìm biện pháp xử lý”.
 

Nguyễn Thùy