DMagazine

Đẹp nao lòng hoa gạo nở đỏ rực góc trời Thủ đô

(Dân trí) - Men theo triền đê sông Đáy ra ngoại thành Hà Nội, dễ dàng bắt gặp những rặng cây gạo đang ra hoa đỏ ối nổi bật trên cánh đồng lúa đang độ xanh rì.

Đẹp nao lòng hoa gạo nở đỏ rực góc trời Thủ đô

Men theo triền đê sông Đáy ra ngoại thành Hà Nội, dễ dàng bắt gặp những rặng cây gạo đang ra hoa đỏ ối nổi bật trên cánh đồng lúa đang độ xanh rì.

Đẹp nao lòng hoa gạo nở đỏ rực góc trời Thủ đô

Đẹp nao lòng hoa gạo nở đỏ rực góc trời Thủ đô - 1

Cây gạo thường nở vào tháng 3 âm lịch, khi đợt rét cuối cùng của mùa đông đi qua, mùa hè sắp đến, thời tiết sắp ấm lên. Trong dân gian một đời sống tâm linh được gắn liền với loài cây này "thần cây đa, ma cây gạo".

Đẹp nao lòng hoa gạo nở đỏ rực góc trời Thủ đô - 2

Cây hoa gạo là loài cây đặc trưng cho phong cảnh Việt Nam. Cây thường được trồng gần nơi bến nước đầu làng, sân chùa hay giữa cánh đồng lúa cách xa nhà ở vì cho rằng cây sẽ mang lại xui xẻo.

Đẹp nao lòng hoa gạo nở đỏ rực góc trời Thủ đô - 3

Hoa gạo thường chỉ nở vào tháng 3 và rộ lên khoảng 2 tuần, nhiều nhiếp ảnh gia thường tìm về các vùng quê để săn cho mình những bức ảnh đẹp nhất.

Đẹp nao lòng hoa gạo nở đỏ rực góc trời Thủ đô - 4
Đẹp nao lòng hoa gạo nở đỏ rực góc trời Thủ đô - 5
Đẹp nao lòng hoa gạo nở đỏ rực góc trời Thủ đô - 6

Sắc đỏ hoa gạo nở nổi bật trên đường làng vùng quê dân dã mang lại vẻ đẹp bình dị rất đặc trưng vùng quê Bắc Bộ.

Đẹp nao lòng hoa gạo nở đỏ rực góc trời Thủ đô - 7

Có những cây gạo đơn độc giữa đồng, cũng có những rặng gạo hàng chục cây được trồng ven làng, vào mùa hoa nở màu đỏ rực như những đốm lửa trên lưng trời.

Đẹp nao lòng hoa gạo nở đỏ rực góc trời Thủ đô - 8
Đẹp nao lòng hoa gạo nở đỏ rực góc trời Thủ đô - 9
Đẹp nao lòng hoa gạo nở đỏ rực góc trời Thủ đô - 10
Đẹp nao lòng hoa gạo nở đỏ rực góc trời Thủ đô - 11

Những cây gạo được trồng quanh khuôn viên của ngôi đền làng Lai Tảo xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức TP. Hà Nội.

Đẹp nao lòng hoa gạo nở đỏ rực góc trời Thủ đô - 12
Đẹp nao lòng hoa gạo nở đỏ rực góc trời Thủ đô - 13

Rặng cây gạo thôn Đoan Nữ xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức TP. Hà Nội. Mỗi mùa hoa nở, nơi đây thu hút rất đông các bạn trẻ từ khắp nơi đổ về vui chơi và chụp ảnh lưu niệm.

Hữu Nghị