Đến khu vui chơi mua phế liệu!

(Dân trí) - Khu vui chơi giải trí thôn Thủ Lệ Nam, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) được xây dựng từ năm 1999 bằng nguồn vốn của TƯ Đoàn thanh niên, tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Sau 7 năm, người ta chỉ đến đây khi cần mua phế liệu.

Hỏi đường về khu vui chơi giải trí thôn Thủ Lệ Nam, anh lái xe ôm tiếp chuyện: “Về đó mua phế liệu à?”. Tận mắt nhìn thấy khu vui chơi mới thấy câu hỏi của anh xe ôm là có lý.

 

Trên bãi đất rộng cỏ mọc tràn lan, lác đác vài bóng cây to. Giữa khoảnh đất trống là những thiết bị vui chơi như đu quay, cầu trượt bong tróc sơn, hoen gỉ, trơ trọi giữa nắng mưa. Tường rào trống hoác huơ, lở lói. Trên bãi cỏ, vài con gà chạy qua chạy lại bới rác…

 

 

Đến khu vui chơi mua phế liệu!  - 1
 

 

Được biết, công trình khu vui chơi được xây dựng từ năm 1999, do nguồn vốn của TƯ Đoàn thanh niên cấp cho huyện Quảng Điền. Đơn vị này lại giao cho Trung tâm Văn Hoá - Thông  tin huyện quản lý và khai thác. Công trình được xây dựng kiên cố, có tường và lưới sắt vây quanh. Tuy nhiên, kể từ khi thi công đến lúc tạm coi là hoàn thành, công trình chưa một lần được đưa vào sử dụng.

 

Chị Thuỷ, một người dân ở đây, cho hay: “Từ lâu rồi có thấy chi mô. Bờ rào hỏng cả, trâu bò cũng được thả vào trong”. Cạnh công trình lãng phí đó là lớp mẫu giáo của thôn Thủ Lệ Nam, mở tại nhà văn hoá thôn. Mỗi khi thôn có việc cần hội họp thì các cháu… tạm nghỉ. Trưởng thôn xót xa: “Thôn nghèo, không có kinh phí để xây dựng lớp học riêng cho các cháu. Nhìn cái công trình bên thấy xót quá!”.

 

 

Đến khu vui chơi mua phế liệu!  - 2
 

 

Chúng tôi tìm gặp ông Nguyễn Khải, Giám đốc Trung tâm Văn Hoá - Thông tin huyện Quảng Điền. Ông này cho biết: “Do thiết bị vui chơi giải trí còn ít quá nên khai thác không hiệu quả. Nay chúng tôi đã xin ý kiến của cấp trên và đang chờ để thanh lý”.

 

Ông Khải cũng nêu một lý do khác: “Ở đây mỗi năm ngập nước hai ba lần thì làm gì chả hỏng”.

 

Viết Lam